Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa"

Toàn Nguyễn - Ảnh: Nguyễn Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/05/2017

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ê kíp lựa chọn chung cư Trúc Giang là bối cảnh chính cho bộ phim "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa". Trúc Giang mang trong mình một màu sắc và không khí rất riêng, một nét đẹp chẳng gợi sắc cũng chẳng gợi hình, chỉ vỏn vẹn trong 2 chữ: Sài Gòn.

Có một Sài Gòn vương vấn niềm nhớ trong chung cư Trúc Giang

Nằm cách không xa chợ Xóm Chiếu (Lê Văn Linh, quận 4), chung cư Trúc Giang lặng lẽ ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, tách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào náo nhiệt ở ngoài. Một khoảng sân rộng ngập nắng vàng - nơi tụi con nít vẫn thường rủ nhau đá banh mỗi chiều; Dưới gốc bông giấy lâu năm các ông các chú vẫn thường đọ nhau mấy ván cờ tướng; bên quán nước trước chung cư các bà các cô ngồi trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Trúc Giang bao năm nay vẫn thế vẫn cứ bình dị và lặng lẽ đến vấn vương.

Bên trong chung cư Trúc Giang sẽ bị giải tỏa trong thời gian tới - Thực hiện: Quỳnh Trân.

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 2.

Chung cư Trúc Giang tọa lạc tại quận 4 TP.HCM.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà đoàn làm phim "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" lựa chọn chung cư này là bối cảnh chính cho bộ phim của mình. Trúc Giang mang trong mình một màu sắc và không khí rất riêng, một nét đẹp chẳng gợi sắc cũng chẳng gợi hình, chỉ vỏn vẹn trong 2 chữ: Sài Gòn.

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 4.

Khung cảnh của chung cư Trúc Giang gợi cho người ta những cảm giác xưa cũ mà thân thương của Sài Gòn.

Chẳng ai biết được lý do vì sao chung cư lại có tên là Trúc Giang. Cô Năm ở tầng 1 chung cư suy đoán: "Có thể đây là tên của người chủ đã xây chung cư này, cũng có thể chẳng phải là tên ông ấy nhưng ổng thích cái tên này. Chung cư này nghe nói là xây dựng từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Hồi đó người ta xây để cho Mỹ mướn, để cho lính Mỹ ở. Sau này giải phóng thì lính Mỹ đi hết và trở thành tài sản của nhà nước".

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 5.

Các căn nhà trong chung cư có diện tích khá nhỏ.

Là chung cư, người ta ở san sát nhau, nhưng chẳng hề có cảm giác bức bí. Chẳng nhà nào có sân riêng, nhưng hễ có một khoảng trống là người ta lại lấp vào đó một chậu bông, hay cây thuốc nam để ai cần cầm máu hay nhức đầu thì có mà dùng.

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 6.

Các chậu hoa luôn được đặt ở khắp nơi trong chung cư.

Với những gia đình đã sống lâu năm ở Trúc Giang họ xem nhau như những người thân trong nhà. Gặp nhau thì cười nói, hỏi thăm: "Nay đi chợ hả chị Hai?", "Thằng Thành xin được công việc mới chưa anh Ba?"... Lâu lâu có người về quê chơi đem lên ít bánh trái cũng đem chia cho nhà này một ít, nhà kia một ít. Được cho bánh rồi cũng ráng kiếm cái gì đó cho lại chớ không thôi áy náy trong bụng. Tối lửa tắt đèn, nhà nào có chuyện thì các nhà chung tầng cũng lật đật chạy qua giúp một tay. Cũng có lúc nhà này cãi với nhà kia vì túi rác hay tiếng ồn, thế nhưng nói lớn tiếng vài câu vài bữa lại quên rồi cười hì hì với nhau. Tình làng nghĩa xóm tưởng chừng đã tan biến đi đâu mất giữa cái hối hả của thành thị, nhưng ở nơi này thì tình cảm ấm áp đó vẫn hiện hữu và ấm nồng.

Buổi trưa, mấy ông chú ngồi lại với nhau dưới gốc bông giấy đánh cờ tướng, lâu lâu lại cùng nhau ra ban công hóng gió rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trong ngày. Dưới khoảng sân rộng, tụi con nít cũng rủ nhau xuống đá banh, đứa đá, đứa đứng cổ vũ, vậy đó mà xôm tụ cả một buổi chiều. Ở trong con hẻm nhỏ này Sài Gòn ồn ào náo nhiệt tạm biến mất, nhường chỗ cho một Sài Gòn mộc mạc mà thân thương.

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 8.

Ở Trúc Giang chúng ta được chiêm ngưỡng một Sài Gòn hoàn toàn khác với hiện tại.

"Những ngày xưa thân ái, xin gửi lại cho ai?"

Trải qua hơn nửa thế kỷ tồn tại, năm 2014 chung cư Trúc Giang được tiến hành kiểm định và phân loại mức độ nguy hiểm cấp C. Căn cứ tiêu chí xây dựng Việt Nam 373:2006 của Bộ Xây dựng khả năng chịu lực các bộ phận kết cấu công trình chung cư Trúc Giang không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 9.

Sau nửa thế kỷ tồn tại, cơ sở hạ tầng của chung cư đã xuống cấp.

Chung cư Trúc Giang trước đây do Công ty Công ích quận 4 quản lý, có tổng cộng gần 100 phòng, diện tích từ 15-40m2. Trước tình trạng công trình xuống cấp nặng, phía công ty và người dân đã nhiều lần gia cố, sửa chữa để ở tạm trong lúc chờ tháo dỡ, xây dựng mới. Tuy nhiên, người dân hiện đang khá lo lắng trước biểu hiện chung cư nghiêng hẳn về phía nhà lân cận, rất nguy hiểm cho chính bà con ở trong chung cư và khu vực lân cận.

Theo kế hoạch ban đầu thì vào năm 2018 chung cư Trúc Giang sẽ chính thức được giải tỏa để xây dựng một công trình mới. Chung cư mới có quy mô 20 tầng (hơn 6 tầng căn hộ phục vụ tái định cư), vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 10.

Rồi đây sẽ có một căn chung cư mới được thay thế.

Rồi đây căn chung cư sẽ bị phá bỏ, trên nền đất cũ một căn chung cư mới hiện đại hơn, bề thế hơn sẽ mọc lên. Hỏi người ta mừng không, 10 người thì hết 9 người mừng, vì chung cư Trúc Giang đã quá già cỗi chẳng còn đủ sức để chở che cho ngần ấy con người. Thế nhưng hỏi tiếc không, người ta gật đầu, tiếc những vấn vương còn lưu lại trên mảng tường vàng cũ kỹ, những bước chân vui trên bậc thềm xưa, những chiều ngồi cùng lối xóm hóng mát tám đủ thứ chuyện trên trời đưới đất, sự tiếc nuối nói dong dài cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: Sài Gòn. Nhưng biết làm sao, thay thế là quy luật tất yếu rồi.

Một cuộc sống bình dị khác chưa từng thấy trên phim tại chung cư Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ảnh 11.
Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai....