Người chồng đòi ly hôn vì không tin con gái là con mình: Xét nghiệm ADN xong chỉ biết lặng thinh

Ngọc Minh, Theo Đời sống pháp luật 17:19 30/01/2024

Một cặp vợ chồng (vợ người Việt, chồng người ngoại quốc) đã đưa nhau đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để xác định quan hệ huyết thống con gái của họ.

Đây là trường hợp đến trung tâm nhiều năm trước mà bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền còn nhớ. Người vợ tên Huệ (tên nhân vật đã được thay đổi) đã chủ động liên hệ với bà Nga với mong muốn xét nghiệm ADN cho con gái và chồng. Chị Huệ gọi điện trước cho bà Nga, xin tư vấn làm thế nào để đứa trẻ không biết, tránh gây tổn thương.

Với kinh nghiệm đã từng xử lý những ca xét nghiệm tương tự, bà Nga tư vấn cho chị Huệ làm xét nghiệm máu giống như kiểm tra sức khỏe thông thường. Cũng trong cuộc điện thoại ấy, chị Huệ chia sẻ với bà Nga chồng chị là người nước ngoài. Thời gian đầu anh tới Việt Nam, chính chị là người dạy anh tiếng Việt, giúp anh có các mối quan hệ làm ăn. Sau đó, hai người đã đến với nhau và có một bé gái.

Sau khi sinh con, chị Huệ bỏ mọi công việc để ở nhà chăm sóc gia đình. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, sau 4 năm chung sống, chồng chị thay đổi. Anh ít về nhà và có những chuyến công tác dài ngày nhiều hơn. Chị phát hiện chồng chị có người khác.

Nói về nguyên nhân đi xét nghiệm ADN, chị Huệ khẳng định đứa trẻ là con của chị với chồng. Nhưng người chồng nói anh nghi ngờ đứa con gái không phải con anh và đòi ly hôn. Điều này khiến chị Huệ cảm thấy bị xúc phạm vì chị không ngờ người đàn ông từng yêu thương gia đình lại muốn từ bỏ vợ con.

Người chồng đòi ly hôn vì không tin con gái là con mình: Xét nghiệm ADN xong chỉ biết lặng thinh - Ảnh 1.

Lấy máu xét nghiệm ADN (ảnh minh hoạ)

Trước lời đề nghị ly hôn của chồng, chị Huệ nói chị sẽ đồng ý với điều kiện chồng phải đi xét nghiệm ADN với con gái. Dù kết quả có ra sao, chị cũng sẽ ký vào giấy ly hôn.

"Em muốn chứng minh cho anh ta thấy em trong sạch và sau này con gái em cũng không bị gán cho cái mác con hoang", chị Huệ nói.

Vài ngay sau khi trao đổi qua điện thoại, chị Huệ và chồng đi ô tô tới trung tâm. Chị Huệ và chồng lấy mẫu xét nghiệm trước trong lúc đứa trẻ vẫn ngồi trong xe đợi. Khi lấy xong mẫu, người đàn ông quay trở lại xe và chị Huệ ra xe đón con vào lấy mẫu. Cuộc lấy mẫu được làm như một bài lấy máu xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ để đứa trẻ không nghi ngờ gì.

Sau khi đưa con quay trở lại trong xe, chị Huệ và người đàn ông quay trở lại trung tâm. Chị Huệ yêu cầu lấy kết quả nhanh nhất có thể và người nhận kết quả sẽ là người chồng.

Khi có kết quả, bà Nga gọi cho người chồng, anh tới nhận kết quả và biết con gái có quan hệ máu mủ với mình, anh lặng người đi. Bà Nga cảm thấy tiếc cho một gia đình sắp trên bờ tan vỡ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày