Người đàn ông gây sốc khi để vợ nuôi 100%, còn xin thêm nhân tình 100 triệu

S.A, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:00 16/06/2023

Ngay từ lúc yêu, người vợ đã cảm thấy chồng đến với mình vì vật chất chứ không phải vì tình cảm.

Trong tập mới nhất của chương trình Người thứ 3 với sự dẫn dắt của tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A, nhân vật chính là một người phụ nữ 36 tuổi, đang sinh sống ở TP.HCM. Tại đây, ngoài câu chuyện của nhân vật, lời khuyên và chia sẻ từ Tô Nhi A cũng được rất nhiều người đồng tình.

Người đàn ông gây sốc khi để vợ nuôi 100%, còn xin thêm nhân tình 100 triệu - Ảnh 1.

Tiến sĩ Tô Nhi A và nhân vật (bên trái)

Được biết ở thời điểm ghi hình, nhân vật vừa kết thúc cuộc hôn nhân được khoảng 1 tháng rưỡi. Trước đó 2 vợ chồng đã có 8 năm quen biết, yêu đương và chung sống.

Ngay từ khi mới yêu nhau, cô đã nghĩ chồng ở bên mình vì vật chất nhưng vì quá yêu nên cô nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí khi biết đối phương giấu mình chuyện đã có một đời vợ và con riêng, cô vẫn quyết tâm dấn thân vào mối quan hệ này. Chồng muốn mua xe là có xe, muốn mua điện thoại là có điện thoại,... có thể nói cô lo lắng cho chồng và mọi chi tiêu trong nhà từ A - Z.

Đáng lẽ với tình cảm này, người chồng phải yêu thương vợ nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Anh này không những không lo làm ăn, thời điểm vợ thất nghiệp thì tỏ thái độ coi thường, hắt hủi. Đỉnh điểm là trong suốt thời gian chung sống, người chồng nhiều lần đòi công khai cưới thêm người mới.

“Anh ấy có nói với em nhiều lần là ‘Cho anh cưới thêm vợ đi. Anh thấy em lo kiếm tiền thì không lo được việc nhà, lo việc nhà thì em lại không kiếm tiền. Bây giờ cho anh cưới thêm một người nữa thì người đó sẽ phụ em, có hai người lo thì anh khỏe hơn’. Lúc đó em trả lời ‘Vậy anh làm cái gì? Anh làm gì trong cuộc hôn nhân này?” thì anh ấy nói là ‘Anh đi làm, rồi đi chơi. Anh thoải mái tinh thần’” - nhân vật kể lại.

Trước tình huống này, tiến sĩ Tô Nhi A không khỏi bức xúc. Cô cho rằng không phải ai nói điều gì cũng sẽ làm đúng như vậy nhưng trong đầu phải nghĩ đến thì mới nói ra được. Và những suy nghĩ này phản ánh rất nhiều về nội tâm của họ. “Đừng có mạo nhận đừng có lấp liếm ở đây là ‘Tui nói vậy thôi chứ tui có làm đâu’. Chắc làm được cũng làm rồi à” - nữ MC kết luận.

Người đàn ông gây sốc khi để vợ nuôi 100%, còn xin thêm nhân tình 100 triệu - Ảnh 2.

Những lời khuyên của Tô Nhi A được nhiều người đồng tình

Chứng kiến con gái bị đối xử không tốt, ba của nhân vật không khỏi lo lắng cho con gái. Ngay trước khi mất, ông còn gửi lời trăn trối khuyên cô nên chia tay chồng.

Không lâu sau đó, người vợ phát hiện chồng ngoại tình. Trong một lần không thấy chồng trả lời tin nhắn, cô nhắn tin hỏi thì nhận được câu trả lời: "Đang ở với người khác mà sao trả lời em". Nhận thấy đây không phải là cách nói chuyện của chồng nên cô liền nhắn thêm: "Chào em, em đang ở với chồng chị hả? Chồng chị quen nhiều em lắm chị không biết em là ai, em chụp hình gửi cho chị coi đi". Ngay lập tức người này liền gửi ảnh chồng cô đang nằm ngủ bên cạnh và nói thêm: "Tại chị cố chấp thôi. Chị không có thấy được là người ta không thương chị".

Không dừng lại ở đó, người thứ 3 này còn ngang nhiên gọi điện cho người vợ, bảo cô ly hôn nhanh lên để mình đường hoàng đến với người chồng. Người thứ 3 này còn tiết lộ sẽ cho chồng cô 100 triệu để mua xe chạy taxi. Cuối cùng không chịu được thêm nữa, cô quyết định nộp đơn ly hôn.

Khi thấy nhân vật vẫn dằn vặt bản thân, cho rằng mình có lỗi khi không giữ được gia đình, không hiểu được tâm lý của chồng, Tô Nhi A bày tỏ quan điểm: “Người ta đâu có để cho em hiểu. Mình bớt trách bản thân lại. Chị đồng ý là chúng ta không có tốt, không có ai hoàn hảo hết. Nhưng người thương em thật lòng sẽ nói cho em nghe là mình còn thiếu cái gì, rồi bây giờ mình bù cái gì để mọi thứ tròn trịa. Người thương mình thật sự phải là một người bạn đồng hành”.

Cuối cùng, khép lại câu chuyện của nhân vật, tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra 3 lời khuyên dành cho mọi người: “Thứ nhất, đừng vì suy nghĩ là mình đang nợ ai đó và mình phải ở đó, chấp nhận hủy hoại cuộc đời mình để trả nợ cho người ta. Cái nợ đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng ta buộc phải trả nợ cha nợ mẹ, không có nợ người dưng nào hết. Thứ hai, chính mình phải là cái người tự cứu lấy mình, không ai có thể làm điều đó thay cho các bạn. Và cuối cùng, việc chúng ta hiểu đúng về những chấn thương tâm lý trong cộng đồng để có phản ứng nó phù hợp với đối tượng là một điều vô cùng cần thiết. Bởi vì đôi khi chính những cái nhìn của cộng đồng đã làm người ta triệt tiêu đi động cơ cũng như mong muốn dám cho mình sống một cuộc đời hạnh phúc”.