Người Hà Nội, cứ đến Tết là thi nhau đi ăn bún riêu, bún ốc

QinLan, Theo Trí Thức Trẻ 18:15 09/02/2019

Từ bao giờ, người dân Hà Nội lại có thói quen đi ăn bún riêu, bún ốc ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới...

Nếu bạn cũng để ý, thì có khi ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, mùng 1, mùng 2, đã thấy lác đác những tấm hình bún riêu, bún ốc được đăng tải trên mạng xã hội. Rồi chỉ mùng 3 trở đi, dân tình ở Hà Nội lại thi nhau kéo đi ăn bún riêu, bún ốc... Có vẻ như "sức chịu đựng" với giò chả, thịt gà, bánh chưng, nem rán... đã quá giới hạn rồi?

Thói quen đi ăn bún riêu, bún ốc ngay từ những ngày trong Tết của nhiều người Hà Nội đã có từ lâu. Tuy nhiên, quả thật năm nay dân tình kéo nhau đi ăn cực đông, tới mức "rầm rộ". Rồi cũng nhờ đó mà có rất nhiều chia sẻ về các địa điểm ăn bún riêu, bún ốc ở Hà Nội trong dịp Tết...

Bù lại, dường như cũng hiểu được "nỗi khổ" khi phải ngập chìm trong các món ăn ngày Tết của nhiều người, các quán bán bún riêu, bún ốc cũng tinh ý mở hàng thật sớm, thậm chí có những quán sẵn sàng mở ngay trong ngày mùng 1.

Phải công nhận, dạo qua một vòng đều thấy lý do lớn nhất khiến người ta rủ nhau đi ăn bún riêu, bún ốc đầu năm cũng là bởi đã thấy ngán với giò chả, bánh chưng, canh măng...

Nguồn: Hoàng Phương Thảo, Muỗi Béo.


Chán thịt thà, đồ nếp rồi thì một bát bún riêu, bún ốc là quá chuẩn!

Nguồn: Kin Kin, Phạm Thanh Hương.


Bát bún chan ngập nước dùng thanh thanh, thêm ít cà chua, ít đậu, riêu cua hay vài con ốc chính là giải pháp đổi vị hoàn hảo cho những ngày Tết.

Nguồn: Đỗ Ngọc Hằng, Thắng Phạm.


Thế nên, những ngày này, đi qua mấy quán bún riêu đều sẽ thấy đông nghẹt như thế này thì cũng đừng thắc mắc quá nhé!

Người Hà Nội, cứ đến Tết là thi nhau đi ăn bún riêu, bún ốc - Ảnh 8.

Nguồn: Kevin Trần.

Tết vừa rồi, bạn đã ăn bao nhiêu bát bún riêu và bún ốc rồi? Chia sẻ ngay đánh giá của mình về điều này nhé.