Người phụ nữ túm áo, chửi bới CSGT ở Sài Gòn khai do chở theo 4 con nhỏ nên không giữ được bình tĩnh

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 17:17 18/07/2017

Nữ tài xế khai nhận do nóng tính cùng với việc chở theo 4 con nhỏ nên khi thấy gậy của chiến sĩ CSGT va vào kính xe đã không giữ bình tĩnh và có lời nói xúc phạm.

Ngày 18/7, Công an phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý với chị Trịnh Thị Thùy D. (SN 1986, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ.

Người phụ nữ túm áo, chửi bới CSGT ở Sài Gòn khai do chở theo 4 con nhỏ nên không giữ được bình tĩnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan công an, chị D. cho biết lúc xảy ra sự việc trời mưa, đường kẹt xe nghiêm trọng. Do nóng tính cùng với việc chở theo 4 con nhỏ (từ 3 tháng tới 6 tuổi) nên khi thấy gậy điều tiết giao thông của chiến sĩ CSGT va vào kính xe đã không giữ được bình tĩnh. 

Nữ tài xế sau đó đã xuống xe và có lời nói thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chiến sĩ CSGT

Xét hoàn cảnh người phụ nữ đang nuôi 4 con nhỏ nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về nhà để chờ xử lý và yêu cầu chị D. phải đến trụ sở làm việc khi có yêu cầu. 

Người phụ nữ túm áo, chửi bới CSGT ở Sài Gòn khai do chở theo 4 con nhỏ nên không giữ được bình tĩnh - Ảnh 2.

Người phụ nữ chửi bới chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ sau khi vi phạm giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Hiện công an phường đang củng cố sơ để xử lý hành vi của người phụ nữ này theo quy định của pháp luật.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, khoảng 17h55 ngày 17/7, đồng chí Nguyễn Quốc Việt (chiến sĩ thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 51A - 429.. lấn sang chiều ngược nên đã nhắc nhở. 

Bất ngờ nữ tài xế mở cửa xe xông ra chửi bới, dọa nạt chiến sĩ CSGT trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đi đường.