Với 46 năm hình thành và phát triển, ngôi trường này không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ làm giàu của "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ mà còn trở thành "vườn ươm" tri thức cho bao nhiêu thế hệ ở đại ngàn Tây Nguyên.
Gần 30 năm trước, một chàng trai trẻ từng dám làm chuyện "động trời": Tự rang xay túi cà phê đi chào bán khắp nơi trên chiếc xe đạp cà tàng, tìm mọi cách gởi tặng cà phê cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt để tiếp thị...
“Bạn bội tín, bạn có thể được bố thí hoàn toàn số tiền đó, người hào sảng sẽ không gay gắt với bạn như phường nặng lãi. Nhưng bạn sẽ vĩnh viễn mất đi 4 điều quan trọng nhất cuộc đời”, ông nhấn mạnh.
"Vua" cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông là có hoài bão và sự mạnh mẽ. Còn bao dung xin hãy để cho phụ nữ.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng 4.337 m2 đất tại dự án bị thu hồi ở huyện Bảo Lâm là do công ty nhận chuyển nhượng, không phải nhà nước cho thuê nên công ty phải được nhận lại.