Thời đại này thì con trai thả thính cũng "không phải dạng vừa đâu"!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 23:44 22/04/2017

Này các chàng trai, đã không có ý định yêu người ta thì còn gây sự chú ý làm gì?

Có nhiều người tài thật đấy, chuyện tình cảm giống như trò chơi để họ thích thì bắt đầu mà không thích thì thoát ra bất cứ lúc nào họ muốn. Có thể trái tim họ vốn dĩ là một trái tim ngông nghênh thích trêu đùa, nhưng khổ nỗi, đâu phải là những người khác cũng sẽ giống như vậy?

Tôi đã từng gặp phải trường hợp trớ trêu như thế này. Anh bạn ấy nom bảnh trai, tính tình hài hước dễ thương. Tất nhiên là anh bạn được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, trong đó có cả tôi. Chúng tôi thi thoảng có gặp nhau trò chuyện, trao đổi vài công việc vặt vãnh xung quanh cuộc sống. Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như anh bạn ấy không thường xuyên "thả thính" với tôi.

Con gái ấy mà, đôi khi họ nhạy cảm quá mức cần thiết. Và chỉ cần bạn cười với họ, làm cho họ vui vẻ. Chỉ cần bạn quan tâm tới họ nhiều hơn so với những người khác một tí, làm cho họ động lòng… thì lập tức họ sẽ tự vẽ lên một câu chuyện cổ tích hay xuất sắc, hoặc là truyện ngôn tình đến cả nghìn trang có lẻ.

Thời đại này thì con trai thả thính cũng không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 1.

Đương nhiên, tôi cũng thế! Và chỉ cho đến khi tôi vô tình bắt gặp được anh bạn ấy đối xử với những cô gái khác cũng y hệt như tôi, tôi mới biết rằng hóa ra, không phải chỉ mình tôi là người đặc biệt. Thật sự có những anh chàng có thể dành câu "em là người đặc biệt" với tất cả các cô gái khác.

Ừ nhỉ, ai trong chúng ta cũng là người đặc biệt, bởi vì chúng ta là duy nhất ở trên đời. Chỉ có điều, có ai nhận ra và trân trọng điều đó hay không mà thôi. Hay là họ cũng giống như anh bạn kia, nói câu ấy một cách bông đùa, cợt nhả, sau đó lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Trường hợp tương tự cũng đến từ một cô em gái của tôi. Lần này, em gái tôi thậm chí còn bị một vố đau hơn nhiều. Bởi lẽ, anh chàng kia rất chịu khó đầu tư. Từ hẹn hò đi ăn uống, đi xem phim, ngày lễ tết đều tặng quà đầy đủ… Chỉ còn thiếu mỗi nước tỏ tình một câu hẳn hoi là "anh yêu em" nữa thôi.

Thời đại này thì con trai thả thính cũng không phải dạng vừa đâu! - Ảnh 2.

Thấy vậy, cô em tôi cũng sốt ruột. Bởi đã dành thời gian đi chơi với nhau, cũng gọi là có cảm tình, nói chuyện cũng hợp gu, vậy mà mãi chẳng có một sự khởi đầu nào cả. Một lần, em tôi cũng ý tứ hỏi dò, xem anh chàng kia có thật sự muốn bắt đầu tiến lên một cột mốc xa hơn bạn bè đơn thuần hay không.

Bạn biết sao không? Anh chàng ráo hoảnh: "Ơ, anh chỉ coi em như là em gái thôi! Ở nhà anh không có em gái, nên anh thích chăm em gái lắm!"

Thế đấy. Chuyện tình tưởng lâm li bi đát hóa ra chỉ là một sự khởi đầu ỡm ờ của những kẻ thích trêu đùa tình yêu từ trái tim người khác. Này các anh, có vẻ trò chơi này đối với các anh vui phết đấy nhỉ? Có vẻ các anh hào hứng phết đấy nhỉ? Nhưng đã bao giờ các anh nghĩ tới chuyện, chơi dao có ngày bị đứt tay chưa?