Vợ bật khóc từ chối điều trị, xin chồng đưa về nhà vì không đủ tiền đóng viện phí

Văn Tiên, Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam 09:36 11/09/2023

Sau cơn đau tim đột ngột, bà Nương được chồng đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tắc mạch máu nuôi tim. Dù được các bác sĩ cứu chữa qua cơn nguy kịch nhưng sợ không có tiền đóng viện phí, bà Nương xin chồng được về nhà cầm cự.

Hoàn cảnh ngặt nghèo

Nằm trong phòng Hồi sức, khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), bà Đinh Thị Nương (59 tuổi) cố gượng người ngồi dậy, hướng mắt về phía dãy hành lang, chờ đợi. Vài phút sau, trong bộ quần áo bạc màu, ông Huỳnh Văn Trường tay xách phần cơm trưa, vội vàng tới bên giường bệnh, ân cần chăm sóc cho bà Nương.

Vợ bật khóc từ chối điều trị, xin chồng đưa về nhà vì không đủ tiền đóng viện phí - Ảnh 1.

Hoàn cảnh vô cùng éo le của vợ chồng bà Nương - ông Trường khiến nhiều người xót xa

"Bà ráng ở lại bệnh viện điều trị để mau khỏe về với tôi nha. Đừng suy nghĩ gì hết, để đó tôi lo…", ông Trường nghẹn giọng.

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, dù phát hiện bị tức ngực, khó thở từ cuối tháng 8 nhưng bà Nương chần chừ không dám đi bệnh viện. Đến sáng 5/9, khi đang làm việc nhà thì bà Nương đau tim dữ dội, ông Trường vội vàng đưa vợ vào Cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Nương nhồi máu cơ tim kèm chứng cao huyết áp, rối loạn lipid máu… Sau khi cứu chữa kịp thời, bà Nương may mắn giữ được tính mạng, tiếp tục điều trị nội khoa tại bệnh viện.

Bà Nương xúc động khi nhìn thấy ông Trường chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền đóng viện phí

"Hôm đi viện, ông mượn được của chủ nhà 1 triệu để đóng tạm ứng. Bà lại không có bảo hiểm, bà nói với ông xin bác sĩ cho bà về đi chứ có tiền đâu mà chữa trị nhưng bác sĩ không cho về. Bác nói về là bà chết, mà giờ nằm trong này, nhìn ông chạy ngược xuôi vay mượn, khổ lắm", bà Nương bật khóc.

Theo bà Nương, sau khi người chồng cũ mất vì bạo bệnh, gần 15 năm trước, cảm mến hoàn cảnh của nhau, bà Nương và ông Trường quyết định dọn về sống chung để nương tựa quãng đời còn lại. Cả 2 từ dưới Bạc Liêu lên TPHCM để thuê trọ, kiếm sống qua ngày. Bình thường, bà Nương đi giúp việc nhà còn ông Trường thì phụ hồ, ai kêu gì làm nấy, đắp đổi qua ngày.

Sau khi nhập viện, vì nghĩ thương chồng chạy vạy mượn tiền vất vả, bà Nương nhiều lần xin về nhà để tự điều trị.

Vợ bật khóc từ chối điều trị, xin chồng đưa về nhà vì không đủ tiền đóng viện phí - Ảnh 3.

Ông Trường chỉ biết động viên vợ cố gắng, vừa đi làm vừa vào viện chăm vợ

"Ở ngoài giờ đi mượn vài triệu khó khăn lắm, ông bà thì già cả rồi, đâu có ai dám cho mình mượn. Hôm qua ông vô, bà nói với ông xin bác sĩ cho bà về đi, bà thấy khỏe lắm rồi mà ông không chịu, ông nói về lỡ bà có chuyện gì rồi bỏ ổng", bà Nương xúc động.

"Ông sợ không mượn được tiền, bà bỏ ông mà đi…"

Ngồi nép mình một góc ngoài dãy hành lang bệnh viện, ông Trường cầm xấp giấy tờ đóng viện phí tạm ứng trên tay. Mấy ngày bà Nương bệnh, ông Trường vừa phải đi làm, vừa chạy ra vào bệnh viện để chăm sóc cho vợ.

"Ngày thường ông đi làm lặt vặt, ai mướn gì làm đó, chặt cây, phụ hồ, vét mương… mà ông cũng lớn tuổi nên không có việc nhiều. Trước giờ hai vợ chồng làm ngày nào chỉ đủ trang trải ngày đó, giờ bà đau ốm thế này, ông thấy bất lực lắm. Ông sợ không mượn được tiền, bà bỏ ông mà đi…", ông Trường ứa nước mắt.

Mặc dù chưa thể vay mượn được tiền để đóng viện phí cho vợ nhưng nhờ có sự động viên của các y bác sĩ, phòng Công tác xã hội của bệnh viện, ông Trường cũng an tâm hơn, tiếp tục để bà Nương ở lại điều trị nội khoa.

Vợ bật khóc từ chối điều trị, xin chồng đưa về nhà vì không đủ tiền đóng viện phí - Ảnh 4.

Sự bất lực của ông Trường khi khả năng không đủ xoay xở để cứu chữa cho vợ

"Nhìn thấy bà khỏe lên từng ngày như vậy ông mừng lắm chứ lúc vào cấp cứu, ông quýnh cả lên, trong người lại không có tiền bạc. Ông chỉ mong bà mau hết bệnh, tiền bạc chắc ông xin bệnh viện ghi nợ lại rồi từ từ trả", ông Trường tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, BS Võ Tấn Được - Đơn vị Hồi sức, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết với tình trạng bệnh hiện tại, dự kiến bà Nương sẽ phải tiếp tục điều trị nội khoa từ 7-10 ngày với chi phí dự trù lên đến 70-80 triệu.

"Vì bà Nương không có bảo hiểm y tế, dựa theo phác đồ điều trị, chi phí của bà có thể từ 70-80 triệu. Về lâu dài, trái tim của bà giãn co bóp cũng cần phải điều trị thuốc men suốt đời để phòng ngừa tái phát việc nhồi máu cơ tim. Phía bệnh viện cũng đã cố gắng hỗ trợ về mặt chi phí chăm sóc, riêng về khoản thuốc men, vật tư y tế tương đối nhiều cần sự chung tay của mọi người", BS Được chia sẻ.

Vợ bật khóc từ chối điều trị, xin chồng đưa về nhà vì không đủ tiền đóng viện phí - Ảnh 5.

BS Võ Tấn Được mong rằng những cánh tay nối dài sẽ giúp bà Nương có thêm điều kiện để chữa trị, tiếp tục cuộc sống

Trước trường hợp của bà Nương khi phải cần một số tiền lớn để trị bệnh trong khi hoàn cảnh gia đình éo le, không có khả năng chi trả viện phí, chúng tôi hi vọng quý độc giả gần xa có thể qua tâm, hỗ trợ để bà Nương tiếp tục được chữa trị.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại ông Trường: 0947808418, bà Nương: 0915861457.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng ACB: 36156947.

Chủ tài khoản: Huỳnh Văn Trường, PGD Bình Trưng, TPHCM.

Hiện tại bà Nương đang nằm tại Đơn vị Hồi sức, khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM.