Vụ anh trai đánh em ruột và hàng xóm tử vong vì mua gà thiếu cân, người bán gà khẳng định: Không có chuyện cân thiếu

Bá Cường, Theo Thời Đại 10:10 10/04/2018

Người bán gà chính là cháu trai của ông hàng xóm, một trong hai nạn nhân của vụ án. Anh này cho rằng vì đã biết sẵn tính tình đối tượng nên không có chuyện cân thiếu mà hoàn toàn ngược lại.

Trưa 7/4, một vụ án mạng khiến 2 người tử vong đã xảy ra tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo ông Ngô Quốc Khánh, trưởng công an xã Xuân Hương thì sự việc xuất phát từ việc ông Dương Minh Sơn (SN 1957) và em trai ruột là ông Dương Minh Công (SN 1965) xảy ra mâu thuẫn bột phát. 

Theo dân làng cho biết, trước khi sự việc đau lòng xảy ra khoảng hơn 1 tháng, ông Sơn có mua hai con gà mái của anh Hà Kim Tuyến (SN 1999, cháu nội ông Tiến) để chuẩn bị làm cỗ đám giỗ vào ngày 9/4. Khi mua, tổng trọng lượng 2 con gà này là 3kg. Sau một thời gian, ông Công cân lại thì thấy chỉ được 2,5kg nên cho rằng đã bị cân sai. Vốn có tiền sử tâm thần, lại xảy ra cự cãi về việc 2 con gà khiến ông Sơn nổi giận, dùng búa có cán gỗ dài đánh ông Công tử vong. Người can ngăn là ông Hà Văn Tiến (SN 1943, hàng xóm) cũng bị ông Sơn đánh trọng thương và tử vong sau đó.

Vụ anh trai đánh em ruột và hàng xóm tử vong vì mua gà thiếu cân, người bán gà khẳng định: Không có chuyện cân thiếu - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Chiều 9/4, chúng tôi về gia đình ông Sơn để tìm hiểu vụ việc. Người nhà ông Sơn cho biết, vì khi xảy ra vụ việc thì không ai ở nhà nên không biết chuyện gì. Riêng tình trạng ông Sơn thì khoảng 30 năm trước bắt đầu có triệu chứng tâm thần, vợ con sợ hãi nên không ở cùng, bởi vậy, ông phải sống độc thân dựa vào sự chu cấp của em trai.

Vụ anh trai đánh em ruột và hàng xóm tử vong vì mua gà thiếu cân, người bán gà khẳng định: Không có chuyện cân thiếu - Ảnh 2.

Anh Hà Kim Tuyến - người trực tiếp bán gà cho ông Sơn

Liên quan đến việc ông Công cho rằng ông Sơn bị người bán gà cân thiếu, anh Hà Kim Tuyến (người trực tiếp bán gà) cho biết: "Không có chuyện cân thiếu. Lúc cân hai con gà mái là 3,2kg nhưng chỉ tính 3kg. Giá bán cũng chỉ 70.000đ/kg. Tính ra 2 con gà chỉ bán với giá 210.000 đồng. Thế nhưng ông Sơn cũng chỉ mới trả có 120.000 đồng, do đã biết tính tình ông ấy nên cũng không dám đòi, nếu ông ấy không tự trả thì coi như vừa bán vừa cho".

Vụ anh trai đánh em ruột và hàng xóm tử vong vì mua gà thiếu cân, người bán gà khẳng định: Không có chuyện cân thiếu - Ảnh 3.

Theo đó, ông Sơn cũng mới trả có 120.000 đồng tiền mua gà

Theo một hàng xóm khác thì việc gà thiếu cân có thể là do ông Sơn không biết chăm. "Sau khi mua một thời gian, nếu không cho ăn đầy đủ thì việc xuống cân là chắc chắn chứ không phải do người ta cân sai", người phụ nữ hàng xóm nói.

Sang nhà ông Hà Văn Tiến, lúc này nhiều người đang đến chia sẻ nỗi buồn với gia đình.

Vụ anh trai đánh em ruột và hàng xóm tử vong vì mua gà thiếu cân, người bán gà khẳng định: Không có chuyện cân thiếu - Ảnh 4.

Hai con gà đã mua trước đó để về làm đám giỗ

Qua trò chuyện, bà Trịnh Thị Hồng (vợ ông Tiến) cho biết, người trong làng ai cũng rõ việc tâm thần ông Sơn không ổn định nên không ai muốn xảy ra mâu thuẫn gì với ông ấy. "Thường ông Sơn có vào ruộng nhà hàng xóm hái rau hái quả thì cũng không ai nói gì, không ai muốn đụng đến ông ấy cho phiền phức cả", bà Hồng nói.

Hiện tại gia đình anh Tuyến rất khó khăn, là hộ nghèo kinh niên trong xã. Sau khi ông Tiến mất thì anh là trụ cột của gia đình. Với khả năng lao động hạn chế do nhiều khuyết tật bẩm sinh, anh Tuyến chỉ có khả năng chăn gà để duy trì cuộc sống.