Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Đà Nẵng: Cha mẹ bất lực gào khóc nhìn con gái kêu cứu trong biển lửa

Hà Nam, Theo Thời Đại 16:30 05/04/2017

Ôm được con trai nhỏ thoát ra khỏi nhà nhưng ông Bảy cùng vợ gào khóc đến khản giọng khi bất lực nhìn con gái kêu cứu giữa khói lửa bủa vây, không cách nào thoát ra được và sau đó chết ngạt trước mắt mình.

Cha mẹ đau đớn nhìn con chết cháy 

Trưa ngày 5/4, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại căn nhà số 48 đường Nguyễn Tư Giản (phường Mỹ An, TP Đà Nẵng). 

Lời kể nhân chứng vụ cháy khiến 3 người tử vong. Thực hiện: Hà Nam

Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung quanh hiện trường để bàn tán về vụ hỏa hoạn thương tâm và quyên góp ủng hộ cho gia đình nạn nhân. 

Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Đà Nẵng: Cha mẹ bất lực gào khóc nhìn con gái kêu cứu trong biển lửa - Ảnh 2.

Người thân đau buồn trước cái chết của 3 nạn nhân

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước tai họa ập xuống gia đình hàng xóm, ông Phạm Văn Sáu (63 tuổi) kể: "Đang ngủ, tôi nghe tiếng nổ lớn rồi sau đó là nhiều tiếng nổ nhỏ hơn. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy căn nhà bên hông nhà mình đang bốc cháy dữ dội. 

Ngay lập tức, tôi gọi vợ dậy rồi cầm thùng múc nước chạy sang dập lửa nhưng đến nơi, khói lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Lúc này, trong nhà có tiếng kêu cứu của con gái ông Bảy và 2 người phụ nữ khác, còn vợ chồng ông Bảy ngồi bệt dưới đất, khóc than vì bất lực chứng kiến người thân không thoát ra được…"

Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Đà Nẵng: Cha mẹ bất lực gào khóc nhìn con gái kêu cứu trong biển lửa - Ảnh 3.

Tang lễ của nạn nhân Nguyễn Hiền Hà Nhi (SN 1999) được tổ chức tại 103 Quang Trung

Ông Bùi Hồ, một người dân sống cách hiện trường chừng 100 mét, cho biết: "Ngọn lửa bùng phát rất nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khói dày đặc. Nhiều người dân đã cố kéo dây nước ở các nhà xung quanh dập lửa để vào cứu 3 người bị mắc kẹt nhưng do lửa lớn quá và hơi nóng phả ra rát cả mặt nên không ai dám chạy vào trong".

"Thấy cháy to, tôi liền điện cho đội chữa cháy, còn con tôi kéo vòi nước ra nhưng không ăn thua vì ngôi nhà khóa trong có lớp cửa kính và lớp cửa nhôm. Sau khi thoát được ra ngoài, anh Bảy chạy vào cứu con gái nhưng lửa táp mạnh quá nên phải lui ra. Khoảng 5 phút sau chú ấy đòi vào lại nhưng ngọn lửa quá lớn nên mọi người cản. Một lúc sau, lực lượng PCCC đến, phá các cửa sổ để phun vòi rồng dập lửa nhưng các nạn nhân đã tử vong. Thi thể các nạn nhân xấu số được phát hiện cạnh cầu thang", ông Lê Văn Lộc, hàng xóm của các nạn nhân chia sẻ. 

Chưa kịp xây nhà mới, nhà cũ đã bị thiêu rụi 

Ông Bảy (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Hà (SN 1978) có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái. Hàng ngày ông Bảy làm bảo vệ tại một siêu thị điện máy ở Đà Nẵng còn vợ bán thịt heo ở chợ. Con gái đầu của ông là Nguyễn Hiền Hà Nhi (SN 1999) học rất giỏi, đang chuẩn bị đi du học nước ngoài thì không may bị chết thảm trong vụ cháy. 

Chị Huỳnh Thị Mỹ (hàng xóm của gia đình ông Bảy) buồn bã cho biết: "Tội nghiệp con bé Nhi nó học giỏi và ngoan lắm. Nó đang chuẩn bị hồ sơ để đi du học thì xảy ra chuyện, thương quá".

Nạn nhân Nguyễn Thị Hòa (SN 1992, em gái bà Hà) vừa tổ chức đám hỏi xong và chuẩn bị đám cưới. Còn người giúp việc Nguyễn Thị Thu (52 tuổi) gia đình kinh tế rất khó khăn. 

Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Đà Nẵng: Cha mẹ bất lực gào khóc nhìn con gái kêu cứu trong biển lửa - Ảnh 4.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến nhà tang lễ để động viên gia đình nạn nhân xấu số.

Theo Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 100m2 và được gia đình chia làm đôi. Một nửa phía trước làm nhà ở có gác lửng và diện tích còn lại xây 2 phòng phía sau cho thuê. Trong ngôi nhà có nhiều vật dụng dễ bắt lửa, gác lửng bằng gỗ và nhiều đồ gia dụng bằng gỗ, 3 xe máy và 1 xe đạp điện. 

"Lúc đó khoảng 3h30 sáng, nghe tiếng nổ lớn nên tôi chạy đến xem thì thấy vợ chồng ông Bảy cùng đứa con trai đã thoát ra khỏi căn nhà nhờ cửa phụ gần giường. Còn 3 nạn nhân ngủ cùng nhau trên gác lửng. Lúc này, ba chiếc xe máy cùng chiếc xe đạp điện để giữa nhà đã bị nổ bình xăng khiến ngọn lửa bốc lên cao, làm căn gác bị sập xuống. 

Vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Đà Nẵng: Cha mẹ bất lực gào khóc nhìn con gái kêu cứu trong biển lửa - Ảnh 5.

Ông Phạm Văn Sáu, nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ việc

Căn nhà chật hẹp vừa bị cháy này được gia đình ông Bảy sử dụng khoảng 15 năm nay nên đã xuống cấp trầm trọng và họ đang chuẩn bị phá đi để làm lại nhà mới. Mấy hôm nay gia đình đã chuẩn bị chỗ để tập kết vật liệu nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng này", bà Trần Thị Hương, người dân sống bên căn nhà bị cháy chia sẻ. 

Được biết, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân 60 triệu đồng, UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng hỗ trợ 40 triệu đồng cho nạn nhân. 

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày