17h chiều ngày 9/11, đường 41 (phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh), nước từ ngoài kênh bắt đầu tràn vào, gây ngập úng.
Các phương tiện tham gia giao thông tại đây phần lớn đều chết máy, phải dắt bộ.
Việc đi lại vô cùng khó khăn. Nhiều xe máy đi qua đây nước ngập đến hơn nửa bánh xe.
Anh Đinh Văn Tráng thở dài ngao ngán: “Cảnh này quen rồi, cứ nước lên là xe lại chết máy. Mấy ngày nay, tôi đã mất hơn 5 triệu đồng để sửa xe máy rồi”.
Nhiều đứa trẻ bì bõm lội trong dòng nước đen ngòm.
Nhiều gia đình phải xếp bao cát để chống chọi với nước ngập.
Bà Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, nhà ở trên đường 41) cho biết, thủy triều dâng quá cao, tràn cả vào trong nhà, bà phải liên tục tát nước để đồ đạc trong nhà không bị hỏng. “Khổ lắm cháu à. Năm nào cũng bị ngập cả, cô đã nâng nền nhà lên hơn 20cm mong có thể chống lại nước ngập nhưng vô dụng. Giờ chỉ biết ngồi canh, nước tràn vào thì tát để cải thiện phần nào thôi”.
Chị Trần Như Lan (20 tuổi) cho biết, năm nào cũng ngập nhưng năm nay là nặng nhất. Nước ngập vào nhà có khi qua tận đầu gối. Cả gia đình chị phải thay phiên nhau trực canh để nước không tràn vào nhà.
Ông Lê Văn Bền (60 tuổi, chủ một quán bún bò nhỏ trên đường 41) vừa tát nước vừa chia sẻ: “Tôi bán hủ tiếu mỗi ngày lời được có vài chục nghìn, ban đêm mới có nhiều khách. Thế mà nước dâng cao quá, đường phố như biến thành sông nên người dân đều không muốn ra đường, không ai tới ăn cả. Cứ ngập như thế này chắc tôi phải đóng cửa quán sớm thôi”.
Một căn nhà đang rao bán trên đường 41 vì chủ nhà không chịu được cảnh mọi sinh hoạt đều ngập trong nước.
Nhiều hàng quán ven đường cũng thưa thớt khách vì nước ngập.
Chị Phượng (30 tuổi) chủ quán hủ tiếu, cho biết: “Nước ngập cao quá nên người dân không muốn ra đường đi ăn. Họ ở nhà và gọi điện để tôi mang hủ tiếu tới. Khổ lắm”.
Mọi sinh hoạt của người dân đều bị đảo lộn. Nhiều người cho biết, chưa bao giờ họ phải gồng mình chống chọi với nước ngập như năm nay. Lúc 20h ngày 8/11, những bao cát mà người dân chuẩn bị không còn tác dụng nữa. Dòng nước tràn ngập khắp nơi, rác bẩn nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Mới hơn 20h, nhưng hầu hết tất cả các nhà dân bên đường đều đóng cửa kín mít, không ai muốn ra đường vì nước lênh láng.
Hình ảnh chiếc xe tay ga bị chủ nhân vứt bên đường vì chết máy.
Cô Bùi Thị Quá (48 tuổi) bất lực trước dòng nước nên đã ra ngoài ghế đá ngồi. “Trong nhà cũng không khác gì ngoài đường mấy. Nước ngập lênh láng, nhìn đâu cũng là nước”- cô nói.