Đến với các chương trình giải trí dành cho các nhóm nhạc Kpop, không khó để có thể tìm thấy một điệu aeygo khiến người xem "mềm xèo tim gan" vì độ đáng yêu. Những bản nhạc được cùng các động tác phụ họa dễ làm nhưng cũng rất gây nghiện, chẳng mấy chốc lại trở thành trào lưu cực phổ biến cho giới trẻ và cộng đồng mạng.
Cùng điểm danh những điệp khúc aegyo đầy ngẫu hứng và gây thổn thức trên show truyền hình này nhé!
Confession Song
Cũng là một trào lưu xuất phát từ "Weekly idol", "Confession song" có phần lời "đốn tim" nhưng hơn hết nhờ có những màn tái hiện aeygo mà điệu nhạc này càng thêm phần cuốn hút.
Weekly Idol: Bài hát tỏ tình kinh điển của Yoona
Chủ nhân của aeygo khiến người ta sởn gai ốc không ai khác chính là Yoona (SNSD). Dù đã có rất nhiều phiên bản về aeygo "Confession song" nhưng chưa một ai có thể vượt qua phiên bản của Yoona trên "Weekly idol"
Sooyoung (SNSD) cũng có cho mình một phiên bản vừa ngầu lại vừa quyến rũ
JB (GOT7) - "Nạn nhân" của Yoona
Gain cũng trong tình trạng tương tự khi phải làm dạng điệu như Yoona
Kiyomi Song
Một bài hát vô cùng phổ biến, đã từng "làm mưa làm gió" vào giai đoạn những năm 2013, 2014. Chẳng mấy chốc, giai điệu và vũ đạo đáng yêu của bài hát đã được số đông các nhóm nhạc hưởng ứng rất nhiệt tình, đặc biệt là trên "Weekly Idol".
Thủ lĩnh của Big Bang cũng nhanh chóng bắt kịp trào lưu
Em út EXO - Sehun thuần thục từng động tác
Jiyeon cũng không ngán điệu aeygo này đâu
Oppaya
Một trào lưu cũng hot không kém gì Kiyomi, ca khúc dù có tên chính thức là "Sweet Heart" nhưng lại được ưa chuộng với cái tên nũng nịu hơn là "Oppaya". Dù đã phát hành từ trước đó rất lâu nhưng những giai điệu này bỗng gây sốt trở lại bởi trào lưu cover của dàn thần tượng khi tham gia chương trình "Weekly idol".
Màn thể hiện của Kei (Lovelyz) được xem là phiên bản “Oppaya” thành công nhất của Weekly Idol
Kei (Lovelyz) là gương mặt điển hình cho trào lưu này bởi nét biểu cảm của cô nàng ngọt ngào đến xiêu lòng
Binnie (OH MY GIRL) cũng có một phiên bản xuyến xao không kém
Cô em út của EXID - Jeonghwa e thẹn như lời bài hát
…Và không thiếu những phiên bản "thảm họa" xuất hiện. Hani cố quá thành…quá cố
Doojoon (Highlight) đang cố hồi xuân