Chục người đưa 2 đứa trẻ và 1 cặp vợ chồng đi xét nghiệm ADN: Cuối cùng mọi nghi ngờ cũng được giải đáp

Ngọc Minh, Theo Đời sống và pháp luật 16:49 04/05/2024

Do nghi ngờ 2 đứa trẻ không phải con của anh Phong, cả họ đã đưa hai đứa trẻ đi xét nghiệm ADN.

Cả họ đưa cháu đi xét nghiệm ADN

Đây là câu chuyện được bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, kể lại.

Theo bà Nga, ngày hôm đó, một đại gia đình khoảng 10 người đến Trung tâm làm thủ tục xét nghiệm ADN cho 2 đứa trẻ với người bố tên Phong (*) và mẹ tên Thảo (*).

Thảo từ khi bước vào trung tâm luôn cúi mặt, không nói câu gì. Hình như chị không mọi người thấy chị đang khóc.

Chị Thảo bế trên tay đứa bé khoảng 3 tuổi và có một đứa trẻ 5 tuổi đi cạnh. Cả hai đứa trẻ đều rất đẹp trai, nhìn thông minh sáng dạ, còn chồng chị lại không được như vậy. Anh Phong đứng khép nép ở góc phòng, lúc đứng, lúc ngồi, nét mặt vô cảm trông rất đáng thương.

Chục người đưa 2 đứa trẻ và 1 cặp vợ chồng đi xét nghiệm ADN: Cuối cùng mọi nghi ngờ cũng được giải đáp - Ảnh 1.

Kỹ thuật viên làm thao tác xét nghiệm (ảnh minh họa).

Người đứng ra làm xét nghiệm và nhận kết quả không phải vợ chồng Thảo mà mà chị gái anh Phong, tên là Lan (*). Mọi người trong nhà đều răm ráp nghe theo lời của chị Lan. Sau khi làm xong mọi thủ tục, đóng lệ phí lấy mẫu cho 4 người (vợ chồng chị Thảo, 2 đứa trẻ) chị Lan yêu cầu mọi người ra xe đợi.

Thảo bế con trên tay và dắt chồng ra xe.

Đợi mọi người ra xe hết, chị gái anh Phong nói với bà Nga: "Tôi là người đến lấy kết quả".

Sự thật đằng sau câu chuyện xét nghiệm ADN

Chị Lan chia sẻ với bà Nga vì nghi ngờ hai đứa bé không phải con của Phong nên cả nhà mới kéo nhau đi xét nghiệm ADN.

Theo chị Lan, anh Phong gần đây gặp tai nạn. Trước đó, chị Thảo chỉ quanh quẩn ở nhà. Từ khi chồng xảy ra chuyện không hay, Thảo liên tục ra Hà Nội, khi thì đi với nhóm đàn ông, khi thì đi với nhóm phụ nữ. Sau đó, 2 đứa trẻ ra đời.

Hỏi ra mới biết Thảo ra Hà Nội để kiếm việc làm. Tuy nhiên, việc chị Thảo đi làm khiến cho gia đình chồng nghi ngờ 2 đứa trẻ không phải con anh Phong. Anh không còn trí tuệ sau tại nạn nhưng hai con sinh ra thì lại đẹp trai, thông minh.

Nghe được câu chuyện của chị Lan, bà Nga chia sẻ: "Em trai chị là gặp tai nạn mới ngớ ngẩn chứa có phải bẩm sinh đâu. Cháu sinh ra thông minh thì gia đình phải mừng chứ. Sao tự dưng lại nghi ngờ cho mẹ hai cháu?".

Tuy nhiên, theo lời chị Lan, ở thôn quê mọi người không nghĩ được vậy. Họ đồn thổi 2 đứa trẻ không phải con anh Phong. Việc cả nhà đưa 2 đứa trẻ đi xét nghiệm ADN là theo yêu cầu của một vài thành viên trong họ.

"Tôi biết làm việc này có thể gây tổn thương cho em dâu. Nhưng thôi cứ xét nghiệm để giải tỏa mối nghi ngờ là điều cần thiết. Nếu 2 đứa trẻ là cháu ruột, chúng tôi sẽ có trách nhiệm cùng mẹ chúng nuôi dạy nên người", chị Lan nói.

Thật đáng mừng, kết quả xét nghiệm ADN xác nhận 2 đứa trẻ đều là con anh Phong, chứng minh cho sự chung thủy của chị Thảo. Dù người chồng không may gặp tai nạn nhưng chị vẫn chung thủy một lòng lo cho chồng con, xuống Hà Nội làm thuê kiếm tiền.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.