Tỷ số: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Croatia
Ghi bàn: Modric (41')
Đội hình ra sân:
Thổ Nhĩ Kỳ: Babacan, Gonul, Topal, Balta, Erkin, Calhanoglu, Tufan, Inan, Ozyakup (Sen, 46), Turan (Yilmaz, 65), Tosun (Mor, 69).
Croatia: Subasic, Srna, Corluka, Vida, Strinic, Modric, Badelj, Brozovic, Rakitic (Schildenfeld, 89), Perisic (Kramaric, 87), Mandzukic (Pjaca, 90).
Bảng D với sự góp mặt của Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và CH Czech được coi là một trong những bảng đấu tử thần của Euro 2016. Chính vì thế cả Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ đều nhập cuộc với quyết tâm giành thắng lợi ở trận mở màn.
Trận đấu diễn ra nóng bỏng ngay từ những phút đầu với những pha va chạm nảy lửa. Lối chơi kỹ thuật của Croatia vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các cầu thủ áo đỏ.
Máu thậm chí đã đổ sau khi Vedran Corluka bị Cenk Tosun bên phía Thổ Nhĩ Kỳ chơi xấu.
Cuối hiệp 1, Modric đưa Croatia vượt lên với cú nã đại bác tầm xa tuyệt đẹp.
Tiền vệ của Real Madrid hạnh phúc sau khi lập siêu phẩm giúp đội nhà vươn lên dẫn trước.
Có bàn thắng dẫn trước nhưng Croatia vẫn chơi tấn công rực lửa. Ngay đầu hiệp 2, suýt chút nữa Srna đã có bàn thắng trên chấm đá phạt, đáng tiếc là bóng đi trúng xà ngang.
Perisic tỏ ra rất vô duyên trong trận này. Một mình anh đã bỏ lỡ tới 2 cơ hội mười mươi cho Croatia.
Một trong số đó là pha đối mặt với thủ môn Babacan ở phút 83, nhưng Perisic lại dứt điểm quá hiền.
Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một số cơ hội ngon ăn, điển hình là tình huống Hakan Balta sút bóng bất thành ở những phút cuối cùng.
Thắng trận 1-0, Croatia tạm lên ngôi đầu bảng D, trước khi trận Tây Ban Nha - CH Czech diễn ra vào tối mai.