Chỉ qua đoạn video ngắn ngủi thế nhưng hàng triệu người dân trên toàn thế giới lại càng thêm yêu mến và quý trọng con người cũng như tinh thần Nhật Bản.
70 năm sau khi bị tàn phá gần như hoàn toàn bởi vụ ném bom nguyên tử diễn ra vào ngày 6/8/1945, Hiroshima của Nhật Bản đã "lột xác" trở thành 1 thành phố hiện đại, phát triển.
Do không thể cúi đầu cảm ơn trực tiếp khi đang tham gia giao thông trên đường phố đông đúc nên mọi tài xế Nhật Bản đều có thói quen nháy đèn cảnh báo 2 lần để gửi lời cảm ơn tới những người đã nhường đường cho họ.
Bức ảnh một người đàn ông Việt Nam chở theo rất nhiều đồ hàng mã trên chiếc xe máy đã được Business Insider bình chọn là 1 trong những hình ảnh kỳ lạ nhất trên thế giới trong năm 2014.