U22 Việt Nam bị dẫn trước sau đó gỡ hòa 1-1 U22 Thái Lan tại lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 32. Sau trận đấu các cầu thủ đi quanh sân vận động cảm ơn người hâm mộ
Sau đó ông Troussier gọi toàn đội quây thành vòng tròn để trao đổi nhanh
Ông Troussier nhắc nhở và động viên các học trò, toàn đội hô vang Việt Nam
Gương mặt có phần thoải mái của vị thuyền trưởng người Pháp sau khi U22 Việt Nam có 1 điểm
Các cầu thủ cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ tinh thần
Lương Duy Cương thoải mái, nở nụ cười tươi sau trận đấu
Trong khi đó Vũ Tiến Long và Công Đến nói lại về những tình huống diễn ra trên sân
Nhật Nam là người lập công duy nhất cho U22 Việt Nam
Văn Trường ngồi thẫn thờ vì mệt
Hồ Văn Cường hoạt động năng nổ bên cánh phải, mệt nhoài sau trận
Ảnh: Thanh Xuân