Bị bố mẹ cấm… thi đại học

Bảo Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 00:32 13/02/2012

Phụ huynh nào mà không muốn con mình học giỏi, có tương lai vững chắc và thành công sau này. Thế nhưng vẫn có những bạn đang phải “ôn thi trong lén lút” chỉ vì bố mẹ không cho nộp hồ sơ vào đại học. Tại sao?

Mấu chốt vấn đề là ở chỗ, những bạn này đã là sinh viên và có ý định thi lại, nhưng bố mẹ cật lực phản đối, với lý do: “Đã học được 1, 2 năm rồi thì ráng học hết để có cái bằng. Không thể bỏ dở giữa chừng được”.

“Học cho xong rồi muốn làm gì thì làm!”

X.N (sinh viên năm 2 ĐH T) sau gần 2 năm học đại học mới phát hiện ra rằng cô nàng không hề thích hợp với ngành đã chọn. N cảm thấy rất chán và muốn thi lại vào ngành mình thật sự đam mê. Quyết tâm bảo lưu kết quả rồi bắt đầu ôn thi, nhưng đến khi trình bày, dù cô nàng đã thuyết phục hết lời, bố mẹ N vẫn một mực phản đối. “Bố mẹ bảo rằng mình thi lại chắc gì đã đậu, vì điểm chuẩn khá cao. Chi bằng đã học 2 năm rồi thì ráng tiếp để sau này có tấm bằng đi xin việc làm. Nhưng bố mẹ không biết rằng, mình không thể nào học nổi ở trường ĐH T nữa, vì mình không còn động lực để tiếp tục. Mình nhận ra rằng mình cần phải học ngành khác, thà trễ 2 năm còn hơn ân hận cả đời”. - X.N tâm sự.

Ban đầu, M.T (sinh viên năm 1 ĐH K) đã không muốn học Quản trị kinh doanh, nhưng vì bố mẹ bắt ép, cậu bạn mới đăng kí thi và đậu. T cũng đậu vào trường mình đam mê, ĐH Mĩ Thuật, nhưng rồi đành phải từ bỏ vì gia đình muốn học Kinh doanh để “nối nghiệp” bố mẹ. Sau khi học được vài tháng, T bị nợ quá nhiều môn vì không có sở trường học các môn này, nên quyết tâm theo đuổi đam mê lần nữa bằng cách xin gia đình đi học thêm vẽ, tiếp tục thi đại học. Nếu đậu, sẽ học song song 2 trường.

“Bố mẹ nhất định không chịu, bảo rằng sau khi có bằng Cử nhân Kinh tế thì muốn làm gì cũng được. Mình đành phải tự quyết định. Tháng 3 này, mình vẫn sẽ nộp hồ sơ. Nếu đậu, mình sẽ học những thứ mình đam mê. Có thể có lỗi với bố mẹ đấy, nhưng mình sẽ thuyết phục từ từ. Mong rằng theo thời gian, họ sẽ hiểu” – M.T chia sẻ.



Quyết tâm… học lén

X.N sau khi bị bố mẹ phản đối thì hơi buồn và áp lực, nhưng cô bạn không bỏ cuộc. “Mình phải ráng hơn nữa để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng mình có thể làm được, thậm chí làm tốt!”. Vì không muốn bố mẹ biết mình đi thi, N phải tranh thủ tự học ngay trên trường đại học của mình. Còn khi ở nhà, N cũng phải học trong lén lút vì sợ bố mẹ phát hiện sẽ buồn.

M.T thì luôn phải cất kĩ hộp màu vẽ ở một nơi kín vì sợ bố mẹ biết được cậu ấy vẫn còn nuôi đam mê. Xin bố mẹ học anh văn, nhưng T dồn sức để đi luyện vẽ. “Việc học ở trường đại học với mình bây giờ không còn quan trọng nữa. Mình muốn là chính mình” – T tâm sự.

Chỉ có bạn mới biết điều gì tốt nhất cho mình

Bố mẹ thì nghĩ rằng họ luôn tạo mọi điều kiện để bạn được phát triển tốt nhất. Họ có lí lẽ riêng, tất cả cũng chỉ vì tình yêu thương vô bờ dành cho bạn. Nhưng chỉ có bạn mới biết đâu là con đường thích hợp để mình hướng tới. Hãy suy nghĩ thật khôn ngoan và có được quyết định đúng đắn, sao cho đẹp lòng bố mẹ và bạn cũng đi đúng hướng mà mình đã vạch ra. Tự quyết định không có nghĩa là chống đối, mà làm sao để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng, bạn hoàn toàn hạnh phúc và tin tưởng ở sự lựa chọn của mình. Học không bao giờ là muộn. Chỉ cần có ý chí và nghị lực, bạn sẽ thành công.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày