Những điều ước trong năm học mới

Kunacava, Theo 00:01 10/09/2011

Bên cạnh những niềm vui, sự háo hức gặp lại trường lớp, thầy cô, bạn bè là những nỗi niềm, mong muốn được gửi gắm…

Học phí đừng tăng cao

Nỗi lo học phí của năm học mới không chỉ là vấn đề khiến nhiều phụ huynh đau đầu mà các teen cũng rất ái ngại, nhất là những bạn học ở trường ngoài công lập.

N. Anh (lớp 10- trường DL LTV) tâm sự: “Cách đây 3 năm, chị tớ đi học ở đây thì học phí còn ở mức 350 nghìn/tháng. Vậy mà bây giờ đã tăng lên 850 nghìn/tháng rồi.” Niềm vui khi đỗ vào ngôi trường mơ ước còn chưa lâu, N. Anh đã không khỏi áy náy khi thấy thông báo về mức giá học phí của trường mình năm học này. Bố mẹ cô bạn là công nhân viên chức với mức lương xấp xỉ 2 triệu đồng/tháng cho mỗi người, nếu tính ra, tiền học của 2 chị em N. Anh cũng đã chiếm hơn 1 nửa tiền lương mỗi tháng của bố mẹ, chưa kể những chi phí khác trong gia đình.

Tương tự trường hợp N. Anh, T. Hùng (lớp 12- trường DL NBK) nói: “Năm nay mình học cuối cấp, còn phải đi học thêm nữa. Tiền học thêm ở các trung tâm cũng chẳng ít gì. Chỉ mong học phí có tăng thì cũng đừng tăng nhiều quá …”.

Teen đều hiểu vật giá thị trường tăng cao thì các ngôi trường cũng phải điều chỉnh giá sao cho đảm bảo được chất lượng dạy và học của giáo viên cũng như học sinh. Vậy nên, niềm mong mỏi của teen là học phí tăng nhưng cũng đừng tăng quá nhiều, nên ở một mức giá hợp lí để không bị đè nặng bởi áp lực học phí khi tới trường.


Những "ước gì" trong năm học mới của học sinh chúng mình rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Cơ sở vật chất được cải thiện

Cơ sở vật chất của trường học vẫn là vấn đề nóng hổi, nhận được sự quan tâm đông đảo của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Nhu cầu về môi trường giáo dục được đầu tư đầy đủ, khang trang vẫn luôn là nhu cầu chính đáng của teens khi cắp sách tới trường.

V. Hà (lớp 11- trường LTV) tâm sự: “Trường tớ lâu nay chẳng có phòng thí nghiệm cho học sinh. Năm nay trường mới xây, được đầu tư về cơ sở vật chất hơn, hi vọng sẽ có phòng thí nghiệm để đáp ứng được nhu cầu của học sinh. Những môn học như Hóa, Lí và Sinh học mà không có phòng thí nghiệm thì rất nhàm chán.” 
 
Được học trong các phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ luôn là niềm mong mỏi của teen.

Không chỉ vậy, đã từ lâu nay, vấn đề vệ sinh của trường cũng như vấn đề về y tế không được chú trọng vẫn luôn là “điểm nóng” trong việc xây dựng trường. Những nhà vệ sinh kém chất lượng, không thường xuyên được dọn dẹp, bốc mùi khó chịu là những “điều trừ” khiến cho teen không hài lòng về ngôi trường của mình. Cùng với đó là các phòng y tế không được trang bị đầy đủ, tủ thuốc không có và không có giáo viên có trình độ y khoa vẫn là sự lo ngại của các bậc phụ huynh.

Năm học mới, những gì teen mong đợi là 1 môi trường học tập lí tưởng hơn.

Loanh quanh câu chuyện can-tin

Câu chuyện về những cốc trà đá tăng giá gấp đôi sau kì nghỉ hè luôn là câu chuyện khiến nhiều bạn ngán ngẩm khi nghĩ tới. Can-tin trường chủ yếu là do tư nhân quản lí nên mức giá ở đây cũng không theo bất cứ qui định nào. Nói về can-tin trường mình, M. Linh (lớp 12- NC) chia sẻ: “Can-tin trường mình vốn đã có mức giá chênh lệch so với bên ngoài. Năm học mới, thể nào giá đồ ăn ở đây cũng tăng lên. Nhiều khi thấy xót tiền kinh khủng nhưng cũng chẳng làm cách nào khác được.”



Vệ sinh can-tin cũng là chủ đề được teen nhắc tới khá nhiều, những li, cốc nước chưa được rửa cẩn thận đã được “tái sử dụng”. Nhiều bạn than thở về những gói ô mai mốc meo vẫn được bày bán cũng như những chiếc bánh bao có mùi lạ dấy lên sự lo ngại về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Can-tin đảm bảo vệ sinh sẽ đảm bảo chất lượng học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, thái độ của các bác bán hàng ở can-tin cũng khiến nhiều bạn không khỏi bức xúc. Nhiều bạn tâm sự, chẳng muốn ghé vào can-tin trường đến lần thứ 2 vì bị các bác bán hàng ở đây quát tháo, bắt nạt học sinh rất nhiều. Có bạn khi mua hàng trả nhầm tiền, giải thích thế nào các bác cũng không chịu nghe, còn mắng thêm nữa.

Mong ước can-tin hiện đại hơn, giá cả hợp lí, vệ sinh và văn minh hơn vẫn luôn là nỗi niềm của nhiều teen khi nói về năm học mới. 

Hi vọng về một diễn đàn để học sinh được nói lên ý kiến của mình

Mặc dù ở các trường đều có những “Hòm thư góp ý” nhưng chất lượng của hòm thư này không cao, vì rất ít khi hòm thư được mở ra.

Điều mong mỏi nhất của teen là nhà trường có thể tạo điều kiện được nói lên nguyện vọng của mình. Teen mong muốn có 1 buổi “tọa đàm” với qui mô lớn, ở đó, teen sẽ được trực tiếp trao đổi với các thầy cô, nghe thầy cô nêu những phương án giải quyết và cùng bàn bạc để đi đến sự thống nhất chung. 

Học sinh ngày nay đã năng động và sáng tạo hơn rất nhiều, trong đầu các bạn luôn có những ý tưởng bùng nổ và mang tính hiện thực cao. Lắng nghe tâm tư của học sinh cũng là một cách để khoảng cách thầy trò được thu ngắn lại, xây dựng một môi trường học tập thân thiện và hòa đồng.