Cách xử lý "bạn cũ" để đón năm học mới

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 03:26 20/07/2012

Năm học mới sắp đến cũng là lúc chúng ta rục rịch dọn dẹp bàn vở, thu gọn chiến trường nào.

Năm mới, hứng khởi mới, tất cả mọi thứ đều mới. Nhưng lý thuyết ấy có “nên” đúng với “bạn cũ” – những dụng cụ học tập từ năm học trước của chúng ta?

Nào mình cùng làm từ thiện

“Mỗi năm học qua đi, mẹ tớ đều giục hai anh em gom lại sách vở, đồ dùng học tập, sau đó mang cho vài em nhỏ khó khăn trong làng. Đã thành thói quen. Trong khi nhiều bạn khác nghĩ rằng phải mang đồ đến những miền xa, đóng góp cho các CLB, các tổ chức xã hội lớn nhỏ mới là làm từ thiện, tớ và em trai được mẹ dạy rằng trước khi muốn giúp đỡ người xa lạ, hãy cố gắng hết mình để giúp đỡ những người xung quanh...” - (Hiếu, THPT CBN) cho biết.



Điểm cộng: 

- “Trách nhiệm” với xã hội trở thành thói quen, không hề gượng ép!

- Tận dụng được những món đồ mình có, tránh lãng phí!

Điểm trừ: 

- (Just Kidding) Cẩn thận những bức hình, những câu nói vui nhộn và “bậy chút xíu” mà bạn lỡ viết trong sách vở sẽ được “truyền” đến tai tụi nhỏ. Cộng thêm đường “tên lửa” sẽ sớm đến tai mẹ bạn và... Tèn tén ten!

- Nên chọn lựa cẩn thận “Đối tượng nhận đồ”. Bởi không phải người nào cũng muốn dùng sách cũ. Khi họ không thích, lòng tốt của bạn rất dễ bị hiểu nhầm như một trò “hạ giá” người khác.

“Túng tiền mang đồ đem bán”

“Tớ luôn để sẵn sách vở không dùng đến để tiện bữa nào rảnh mang qua hàng sách cũ bán. Bán như vậy, tiền thu được sẽ nhiều hơn so với việc bán cho các cô mua hàng đồng nát thường dạo qua phố. Hơn nữa, mình cũng có thể không lấy tiền mà đổi ngay lấy một bộ sách mình sắp cần dùng tới...” - (Thy Thảo, 18 tuổi, Hà Nội) bật mí.

Điểm cộng: 

- Tiết kiệm được một khoản tiền kha khá vốn cần dùng để mua sách vở đầu năm học.

- Có thể làm quen được nhiều bạn mới. Tại sao ư? Rất có thể, trong lúc học bài, bạn hứng chí viết số điện thoại hay nick yahoo của mình vào sách và người mua lại bộ sách của bạn tình cờ nhìn thấy và muốn làm quen...

Điểm trừ: 

- “Duy tâm” một chút thì bán sách cũng có nghĩa là bán chữ. Bạn sẽ không còn thứ gì để ôn lại mỗi khi cần thiết nữa.

- Sẽ thật tệ khi bạn đổi sách của mình lấy một bộ sách khác mà bên trong đó, “tiền bối” vẽ và viết nghệch ngoạc không thương tiếc.



“Sách là tài nguyên quý giá” 

“Tài nguyên quý giá” cũng là từ thường được dùng khi định nghĩa những dụng cụ học tập khác. Nhiều bạn tin rằng, những thứ đã giúp mình học tập và có được kết quả cao luôn cần được giữ lại, ngay cả khi chúng ta không còn cần dùng đến nó nữa.

Điểm cộng:

- Bạn quên mất kiến thức năm trước rồi ư? Đã có sách cho bạn xem lại đây!

- Luôn có nhiều cách để “trở về tuổi thơ”.

Điểm trừ:

- Giá sách luôn đòi được ở mức “siêu bự”.

- Bừa bộn là tình trạng khó tránh.

- Đôi khi bạn nhớ ra rằng có những cuốn sách cả năm bạn không khi nào đọc lại nhưng người khác lại muốn đọc.

- Đồ dùng học tập đã cũ và không thể dùng nữa, bạn cũng muốn giữ. Cực kì “rác nhà” đấy nhé!

Còn bạn, bạn đã có cách xử lý nào với đống dụng cụ học tập của mình chưa?