Theo chân sĩ tử tỉnh xa tìm nhà trọ

Nhộng Tằm; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 22:38 01/07/2012

Công cuộc đi tìm nhà trọ phải nói là như một câu chuyện phiêu lưu, với đủ thứ chuyện có thể xảy ra trên đường.

Kì thi đại học chẳng còn mấy ngày nữa là bắt đầu, trong khi đó, học sinh từ các tỉnh xa nhộn nhịp kéo về tại bến xe Sài Gòn thì đếm không xuể. Trong số đó, có những bạn may mắn được người thân trên thành phố hỗ trợ. Nhưng cũng có một số bạn không người thân thích, buộc phải đi tìm nhà thuê, hay nhà hỗ trợ miễn phí để ở tạm trong mấy ngày ôn thi.

1001 câu chuyện tìm nhà trọ

Công cuộc đi tìm nhà trọ phải nói là như một câu chuyện phiêu lưu, với đủ thứ chuyện có thể xảy ra trên đường. Những bạn khi mới chân ướt chân ráo bước lên phố lớn, trước đó phải chuẩn bị rất nhiều thứ để không phải bỡ ngỡ. Nhưng vừa bước xuống bến xe, 8 trong số 10 bạn thú nhận là cảm thấy lo lắng và hoang mang vì có quá nhiều người "bu" ở dưới cửa và hỏi đủ thứ chuyện. Tất nhiên trong đó cũng có người tốt, người xấu, nhưng vì mang tâm trạng của người lần đầu tiên lên xứ lạ, thành ra cũng trở nên "quíu" luôn cả người.



Ở bến xe cảnh lộn xộn rất dễ khiến nhiều bạn lo sợ.

"Mình nhớ hồi năm ngoái lên Sài Gòn ôn thi, vừa bước xuống cửa nào là xe ôm, taxi, bán hàng rong, "cò" nhà,... tầm gần chục người đến hỏi mình đủ thứ chuyện. Chính vì vậy mà mình trở nên hoang mang, không biết làm gì, đành đi theo chú "cò" nhà đến thuê phòng trọ với giá... "cắt cổ"!

Khi ở bến xe, chú nói với mình phòng rộng, ở khoảng 5 người, giá thuê 30 nghìn một ngày/người. Nhưng khi đến đó, mình mới té ngửa khi thấy phòng rộng chừng 20 mét vuông mà nhét hơn chục người, nam nữ lại lộn xộn, giá thì đến 60 nghìn một ngày/người. Mà lúc đó, chú ấy dọa mình nếu không thuê sẽ bỏ mình lại để tự đi tìm nhà. Mình sợ quá, đành phải "cắn răng" ký bản hợp đồng ở đó trong vòng 3 ngày" - Châu Hải My (Bến Tre) nhớ lại.

Đó là chưa kể một số bạn còn bị "bỏ con giữa chợ". Sau khi được "cò" hứa hẹn đủ điều, giao luôn tiền cọc thì chở đến một nơi xa trung tâm thành phố rồi quăng ở đấy."Trường hợp này thật đúng với câu "tiền mất tật mang"! Lần đó, sau khi bị quăng ở quận Gò Vấp, mình còn bị cướp luôn cái giỏ xách, làm trật cái giò. Chuyện của mình cứ như ở trên phim mà giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười làm sao ấy"- Trí Lai (Nghệ An) nói.

Những vị cứu tinh vào mùa thi

Đó chính là những bạn trong đội Tiếp sức mùa thi mà năm nào cũng có mặt ở các trường thi, bến xe để hỗ trợ sĩ tử. Một số bạn do không biết, nên cứ nghĩ các bạn ấy là người xấu, hay chuyên lừa gạt ở các bến xe. Nhưng thật ra bạn nên nhờ họ hỗ trợ tìm địa điểm thi, hay nhà trọ là rất đáng để tin cậy.

Theo chân ba bạn Đức, Phát đến từ Tiền Giang và bạn Trung cùng mẹ từ Bình Phước lên Sài Gòn. Cả Đức, Phát và Trung có mặt ở bến xe miền Đông từ 12h trưa, sau đó được chuyển đến trung hâm hỗ trợ sinh viên để tìm nhà trọ. Vốn, Đức và Phát đã từng nghe các anh chị năm trước giới thiệu, nên năm nay đã mạnh dạn lên Sài Gòn một mình. Vừa bước xuống bến xe là mò ngay tới các bạn trong đội tình nguyện giúp đi tìm nhà. 

Đức làm thủ tục tại hội hỗ trợ sinh viên để được các anh chị hướng dẫn đi tìm nhà.




Phát và Đức được các anh chị chở đến tận nơi luôn.




Lần đầu lên Sài Gòn, các bạn thừa nhận là có quá nhiều thứ không biết.

Tìm được nhà trọ ưng ý mà gần địa điểm thi và quan trọng là tiền thuê rẻ là điều mà Phát và Đức mong muốn lúc còn ở nhà.

Sau khi điền thủ tục, 3 bạn ấy ngay lập tức được chuyển tới nhà của cô Huệ ở quận 10 với mức giá 50 nghìn một người/ngày. Cô Huệ là người đã tham gia hỗ trợ cho sinh viên hơn 5 năm qua, nên luôn nhận được sự tin tưởng từ các bạn trong đội Tiếp sức mùa thi. Mỗi năm, cô Huệ hỗ trợ gần trăm bạn theo từng đợt các nhau, mà giá cả luôn được thỏa thuận kỹ càng với sinh viên rồi mới dám nhận.

Mẹ của Đức tâm sự: "Ở dưới quê lên, cô cũng không biết đường sá cái chi. Có lên đây được mấy đứa này nó dắt đi tìm nhà trọ thì cô cũng mừng. Chứ cô sợ bị gạt hay lạc đường rồi còn khổ hơn".


Cô Huệ ra tận cổng đón các bạn vào nhà.




Các bạn trong đội tiếp sức mùa thi cũng phải đợi đến khi sĩ tử ổn định các thứ rồi mới ra về.



"Ở đây cô không tính tiền điện nước, cô hỗ trợ luôn cho các em tiền vật dụng cá nhân như xà bông, dầu gội... Có mấy đứa đi xa không tiện mang theo mềnh mùng, cô cũng cho bọn nó luôn. Mấy năm trước thấy nhiều đứa đi lên đây chẳng mang gì, sợ chúng nó bệnh cô lại phải chăm sóc, hỗ trợ thêm mền gối. Lo chúng đang ôn thi mà đổ bệnh thì khổ lắm" - cô Huệ cho biết.

Đông thí sinh như thế, nhiều lúc cô Huệ cũng mệt mỏi với những bạn "xấu tính", không chịu nghe lời. Có lần cô Huệ gặp phải nhóm 3 học sinh ở tỉnh được hội SV giới thiệu qua. Mấy ngày đầu các bạn rất ngoan, nhưng sau khi thi xong thì lại bỏ nhà đi qua đêm, nhậu nhẹt, lại còn đập phá nhà của cô. Nhiều lần cô Huệ tính đuổi đi, nhưng nghĩ bọn trẻ ham vui mà còn ít ngày nữa là về nên cũng mặc. Ai dè đến ngày về, nhóm học sinh ấy mua một bó nhang to đốt trên gác nhà cô, mém chút là cháy luôn cả cái nhà. 

Vì vậy, cô Huệ lúc nào cũng yêu cầu các bạn khi ở nhà của cô phải theo quy củ mà cô đưa ra. Nhậu nhẹt, đi trễ hay đưa người lạ vào nhà là điều không thể.


Cô Huệ trò chuyện với mẹ của bạn Trung khi được đội tiếp sức gửi gắm.




Trung hoàn toàn thích nơi ở mới này của mình trong khoảng thời gian đợi ôn thi.

Thế nên, để đảm bảo, các bạn ở tỉnh xa nếu không có người quen thì tốt nhất nên đến yêu cầu trợ giúp từ các bạn trong đội Tiếp sức mùa thi, để không gặp phải những trường hợp nguy hiểm hay bị lừa gạt rồi ảnh hưởng đến kì thi của mình đấy nhé.