Anh hùng 11/9 trong mảnh ghép 1000 truyện tranh

A, Theo 15:05 08/09/2011

Những con người thần kì đã được khắc họa lại chân dung từ các mảnh ghép của 1000 cuốn truyện tranh.

Triển lãm mang tên "Supermen - An Exhibition of Heroes" (tạm dịch: "Những con người thần kì - Triển lãm của những anh hùng")  của nghệ sĩ người Anh Ben Turnbull mang đến góc nhìn nghệ thuật khác về ngày 11/9: Sự hy sinh thầm lặng.



Dự kiến diễn ra tại London từ 16/9 tới 22/10, Ben Turnbull đưa đến một series các tác phẩm khắc họa chân dung những người lính cứu hỏa, cảnh sát và cứu hộ của thành phố New York - những con người không ngại ngần xông tới đống đổ nát của Tòa Tháp Đôi WTC ngay sau khi hai chiếc máy bay lần lượt đâm vào.

Được hoàn thành từ hơn 1000 mảnh ghép lấy trong các truyện tranh nổi tiếng thời kì đầu thập niên 90 như Captain America, Daredevil và The Fantastic Four, hình ảnh những anh hùng hiện lên giản dị và chân thực. Đó là hình ảnh người lính cứu hỏa hiện lên trong tro tàn, khói bụi và sự quả cảm thể hiện rõ trên nét mặt và hành động.






Theo thống kê, có 343 người lính cứu hỏa và 2 người trợ lý y tế thuộc Sở cứu hỏa New York, 23 nhân viên thuộc Sở Cảnh sát New York cùng 1.020 công nhân và tình nguyện viên (trong số 40.000 người) đã hy sinh trong trận chiến "phục hồi" bi kịch này.

Cũng trong bản báo cáo 11/9, trong số 9.853 lính cứu hỏa tham gia chiến dịch cứu hộ, có 263 người mắc bệnh ung thư trong vòng 7 năm đó.

Bên cạnh lực lượng lính cứu hỏa, có 27.000 người là cảnh sát, công nhân xây dựng, công chức tham gia công tác cứu hộ. Trong số này, 28% đã mắc bệnh suyễn, 42% bị viêm xoang mũi và gần 50% bị suy chức năng hô hấp. Về mặt sức khỏe tâm thần, 28% đã bị suy nhược thần kinh, 32% bị stress hậu sang chấn, 21% bị hội chứng hoảng loạn.



NYPD (New York Police Department - Sở Cảnh sát New York)


FDNY (Fire Department of New York - Sở Cứu hỏa New York)

Nói về triển lãm, Ben Turnbull chia sẻ rằng sự kiện 11/9 đã đưa tất cả chúng ta hướng về những vị anh hùng của đời thường. Họ không mặc áo choàng siêu nhân, bay lượn trên trời để xông tới tòa nhà đổ nát, hay giăng tơ nhện một cách thần kì. Chẳng cần bốt điện thoại hay bộ quần áo "đúng chất siêu nhân", chỉ đơn giản, họ xông tới và hy sinh cho niềm tin, cho lý trí và lý tưởng nhân đạo của mình.







Qua những bức khắc họa nghệ thuật, ta nhận ra rằng có những con người như vậy, đã bảo vệ cuộc sống hàng ngày mà nhiều khi chúng ta không để tâm tới. Và có các triển lãm như "Supermen - An Exhibition of Heroes" để hàng triệu người trên thế giới này biết về những anh hùng thầm lặng của 11/9.