Ngắm ánh hoàng hôn trên khắp thế giới

Mèo Lợn, Theo 10:28 15/12/2010

Ánh nắng ấm áp của mặt trời mang lại biết bao cảm xúc cuộc sống! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Nếu bình minh mang đến một hứng khởi cho ngày mới, thì hoàng hôn thực sự là một “nụ hôn” ngọt ngào xua đi những mệt mỏi của một ngày dài! Hãy cùng ngắm hoàng hôn trên những bãi cát trắng, bên làn nước trong xanh. Tất cả tạo nên một cảm giác lâng lâng khó tả.
 
Đảo Sentosa - Singapore
 

Sentosa là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi xa thuộc nước Singapore. Cảnh hoàng hôn độc đáo tại bờ biển này được tạo bởi hàng chục nhà máy lọc dầu nằm xa xa trên đường chân trời. Khi mặt trời dần đắm mình sau làn khói từ các nhà máy, vẽ nên một bức tranh màu sắc mờ ảo kì lạ.

Bãi biển Ipanema, thuộc Rio de Janeiro - Brasil
 
 
Còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình trong làn nước mềm mại tại bờ biển Ipanema của đất nước Brasil. Xua đi cái nắng nóng nực để hòa mình cũng thiên nhiên nơi đây và đón hoàng hôn e ấp qua hàng cây xào xạc.
 
Quốc đảo Maldives - Ấn Độ Dương
 
 
Maldives là một quốc đảo gồm những đảo san hô nằm tại Ấn Độ Dương. Maldives là quốc gia phẳng nhất thế giới, và sự biến đổi khí hậu làm mực nước dâng cao đang đe dọa sự tồn tại của quốc đảo xinh đẹp này. Vẻ hoang sơ của quốc đảo Maldives mang đến một cảm giác thanh bình tuyệt vời cho buổi hoàng hôn.
 
Thành phố Cape Town – Nam Phi
 
 
Đây là thành phố đông dân thứ hai tại Nam Phi, nổi tiếng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương, là huyết mạch của giao thông đường biển quốc tế. Bên cạnh giá trị kinh tế, thành phố Cape Town còn mang trong mình một vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có với vương quốc thực vật Cape, núi Bàn và mũi đất Cape vươn ra biển. Đặt chân tới Cape Town nghĩa là bạn đã cho mình một cơ hội ngắm chọn khoảnh khắc mặt trời chìm dần xuống… biển.
 
Hẻm núi Grand Canyon, thuộc bang Arizona – Hoa Kỳ
 
 
Nếu yêu nước Mỹ thì chắc chắn bạn không thể không biết đến hẻm núi nổi tiếng Grand Canyon. Hẻm núi nằm giữa sa mạc rộng lớn và gần như là bị cô lập. Không gian ở đây vô cùng hoàng dã như thể nguyên sơ chưa được con người “mài dũa”. Hoàng hôn tại vùng núi Grand Canyon là một bức tranh nóng bỏng của ánh nằng.
 
Đại kim tự tháp – Ai Cập
 
 
Mặt trời giống như một quả bóng màu đỏ đang bốc cháy trên đường chân trời của xa mạc rộng lớn. Nó đứng cạnh đại kim tự tháp như làm tăng thêm vẻ huyền bí bí ẩn cho những truyền thuyết. Có lẽ khi được chứng kiến buổi hoàng hôn nơi đấy bạn sẽ có cảm giác mình đang sống trong một bộ phim nói về sự trỗi dậy của xác ướp hoặc sự hồi sinh của các Pharaoh!
 
Vườn quốc gia Serengeti - Tanzania
 

Vườn quốc gia Serengeti - nằm ở phía bắc Tanzania giáp với Kenya và hồ Victoria - do một người thợ săn đến từ nước Mỹ có tên là Stewart Edward White khám phá vào năm 1913 trong một chuyến đi săn của ông. Cho đến nay, có thể nói vườn quốc gia Serengeti là một trong những nơi có hệ sinh thái lâu đời nhất trên thế giới.

Nơi đây nổi tiếng với cuộc đại di cư của hàng ngàn con linh dương đầu bò. Đó cũng là lý do tại sao người ta còn gọi công viên Serengeti là cánh đồng Serengeti – cánh đồng linh dương.

Bức ảnh trên đã ghi lại được khoảnh khắc hoang dã, yên bình đặc trưng khi mặt trời lặn khỏi vùng Serengeti.
 
Taj Mahal - Ấn Độ
 
 
Đây là một trong những vị trí ở trên cao lý tưởng để ngắm nhìn “thần mặt trời”… “đi ngủ”. Taj Mahal là một lăng mộ nằm tại Agra, Ấn Độ. Đây có thể gọi là một tuyệt tác của kiến trúc Môgôn, được liệt kê vào danh sách các Di sản thế giới do UNESCO công nhận vào năm 1983.
 
Đảo Santorini – Hy Lạp
 
 
Có thể nói đây là một trong những hòn đảo đáng để du lịch nhất thế giới. Một không gian hòa quyện cùng thiên nhiên. Từ con phố trên núi bạn có thể nhìn thấy những dải đường ngoằn ngoèo uốn lượn theo sườn núi, có thể tận hưởng không khí mát mẻ dễ chịu, và đặc biệt có thể ngắm nhìn mặt trời với đủ mọi sắc thái trong một ngày. Hoàng hôn trên đảo Santorini mang lại một không bình yên, trầm lặng, không ồn ào phô trường mà sâu lắng nhẹ nhàng.
 
Bến cảng Santa Monica, thuộc bang Los Angeles – Hoa Kỳ
 
 
Một món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban cho người nhiếp ảnh này đó là một cảnh sắc vô cùng độc đáo. Ở đó, sắc màu của bầu trời quyện trong màu của biển, âm thanh còi tàu nhịp nhàng theo lời sóng vỗ. Bến cảng Santa Monica vốn đẹp, nay còn đẹp hơn khi hoàng hôn đang dang tay ôm lấy nó một cách nồng nàn! 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày