Vì quá thương nhớ, vợ ngủ bên cạnh xác chồng suốt 1 năm trời

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:31 20/11/2013

Mặc dù ông Marcel H đã qua đời vào tháng 11/2012 nhưng bà vợ vẫn quyết định không chôn cất mà giữ xác ông trong nhà cho tới khi hành động ghê rợn này bị phát giác.

Vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của người chồng thân yêu, một phụ nữ ở Bỉ đã sống chung cùng với cái xác trong suốt gần 1 năm trời cho tới khi bị chính quyền phát hiện.

Vì quá thương nhớ, vợ ngủ bên cạnh xác chồng suốt 1 năm trời 1
Không tin nổi vào cái chết của ông Marcel, bà vợ đã giữ xác ông trên giường suốt 1 năm nay

Được biết, thi thể được tìm thấy là ông Marcel H, 79 tuổi, sống cùng vợ tại một căn hộ thuộc thành phố Brussels. Người ta cho rằng ông Marcel đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái sau một cơn hen suyễn nhưng bà vợ 69 tuổi (xin giấu tên) vẫn không báo cáo lại với chính quyền để làm thủ tục chứng tử cho ông Marcel mà giấu xác chồng trong nhà kể từ đó. Điều đó cũng có nghĩa hằng đêm bà nằm ngủ bên cạnh cái xác suốt gần 1 năm nay bất chấp mùi hôi thối bốc ra từ nó.

Vì quá thương nhớ, vợ ngủ bên cạnh xác chồng suốt 1 năm trời 2

Vì quá thương nhớ, vợ ngủ bên cạnh xác chồng suốt 1 năm trời 3
Xác ông Marcel đã héo khô lại sau một thời gian dài phân hủy

Hàng xóm sống xung quanh cho biết, họ không phát hiện ra mùi lạ nào phát ra từ căn hộ của vợ chồng ông Marcel cho tới khi chủ nhà đâm đơn kiện cặp vợ chồng vì lý do nợ tiền nhà kể từ năm 2012. Phải tới lúc này, chính quyền địa phương mới phát hiện ra cái xác đã héo khô.

Ông Philippe Boxho, nhà nghiên cứu bệnh học thuộc Trung tâm Pháp lý thành phố Liege (Bỉ) phỏng đoán xác ông Marcel đã trải qua quá trình thối rữa, các cơ quan nội tạng cũng đã phân hủy và hóa lỏng. Trong điều kiện căn phòng khô và ấm, cái xác đã bị khô lại.