Mẹ bỉm sống chung với nhà chồng: 4h sáng dậy nấu cơm, 8h đi làm, nghe giải thích mới hiểu "tưởng khổ hóa ra sướng"

An Chi, Theo Phụ nữ số 20:21 14/03/2025
Chia sẻ

Ai xem video cũng phải bình luận: "Sao mà khổ thế".

Kể từ giây phút kết hôn, người phụ nữ sẽ có thêm một gia đình mới, phải làm quen với cuộc sống cùng các thành viên mới trong gia đình nhà chồng. Có những chị em được mọi người yêu thương, chăm sóc nhưng cũng không phải ai cũng may mắn như vậy. Một số người không hợp tính cách, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu bùng nổ, dẫn đến những kết cục không hay. 

Mới đây, một vài đoạn video clip của một mẹ bỉm bỗng viral trên MXH. Mẹ bỉm này kể về cuộc sống ở nhà chồng của mình. Tuy nhiên, đập vào mắt người xem và dòng chữ: "Sống chung với nhà chồng, 4h sáng dậy làm chi" khiến ai nấy tò mò, thậm chí còn bày tỏ sự khó hiểu vì sao trong thời hiện đại thế này vẫn có mẹ bỉm như thế?

Cụ thể, đều đặn 4 giờ sáng mỗi ngày, mẹ bỉm đã thức giấc để nấu cơm cho 2 mẹ con, có lúc pha thêm cho mẹ chồng một bình trà, chuẩn bị giúp ba chồng nước pha cà phê. Thực đơn mỗi ngày cũng đa dạng và phong phú chứ ít khi lặp lại. Sau khi mọi thứ hoàn thành, bà mẹ trẻ bắt đầu tới văn phòng làm việc. 

Mẹ bỉm sống chung với nhà chồng: 4h sáng dậy nấu cơm, 8h đi làm, nghe giải thích mới hiểu "tưởng khổ hóa ra sướng"- Ảnh 1.

Tiêu đề khiến ai nấy "cấn" nhẹ

Mẹ bỉm sống chung với nhà chồng: 4h sáng dậy nấu cơm, 8h đi làm, nghe giải thích mới hiểu "tưởng khổ hóa ra sướng"- Ảnh 2.

Sáng dậy 4h nấu cơm, rồi tới công ty lúc 8h sáng

Mẹ bỉm sống chung với nhà chồng: 4h sáng dậy nấu cơm, 8h đi làm, nghe giải thích mới hiểu "tưởng khổ hóa ra sướng"- Ảnh 3.

Cơm nước cho bữa trưa đề huề

Mọi việc diễn ra đều đặn như một thói quen khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ vì năng lượng dồi dào từ mẹ bỉm này. Bởi không phải người mẹ nào cũng có thể làm những điều tương tự, vừa chu toàn việc nhà vừa ra ngoài kiếm tiền. 

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Người cho rằng tại sao lại phải thức dậy sớm tinh mơ như thế chỉ để nấu cơm? Vì sao không có ai giúp đỡ? Liệu mẹ bỉm có đang hành xác từ khi lấy chồng, có con không?

Tuy nhiên, ngay lập tức, người mẹ này đã đưa ra câu trả lời. Chị cho biết bản thân tan làm lúc 17h30, nhà có chị giúp việc nấu bữa tối sẵn sàng, mẹ chồng đón cháu, tắm và cho bé ăn trước giờ mẹ bỉm về. Trong lúc mẹ ăn tối thì ông bà sẽ trông cháu. Khoảng 18h15, hai mẹ con cùng nhau đi bộ thể dục từ 1,5 - 2km. Sau đó, cả nhà cùng nhau đi ăn. 19h tối bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi chơi cùng bé. Đến 21h sẽ tắt điện và cùng con đi ngủ.

Mẹ bỉm sống chung với nhà chồng: 4h sáng dậy nấu cơm, 8h đi làm, nghe giải thích mới hiểu "tưởng khổ hóa ra sướng"- Ảnh 4.

Mẹ bỉm nấu nướng các món đa dạng nên khá mất thời gian

Mẹ bỉm sống chung với nhà chồng: 4h sáng dậy nấu cơm, 8h đi làm, nghe giải thích mới hiểu "tưởng khổ hóa ra sướng"- Ảnh 5.

Tuy nhiên, đây là sở thích của bà mẹ, đơn giản là dậy để nấu cho bản thân, còn việc nhà, con cái đã có bố mẹ chồng trợ giúp

Khả năng sắp xếp thời gian của mẹ bỉm khiến netizen không khỏi trầm trồ, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đây là lịch trình cố định từ thứ 2 - thứ 6, cuối tuần sẽ dậy trễ hơn chút. Hơn nữa, mẹ bỉm sẽ chỉ nấu ăn cho mình và con, các thành viên khác trong gia đình đều tự túc.

Điều này cũng có nghĩa là mẹ bỉm dậy sớm để nấu cơm cho bản thân và con vì sở thích, không phải phục vụ các thành viên khác trong gia đình. Hơn nữa, tối ngủ từ 9h30 thì sáng dậy sớm cũng là điều dễ hiểu. Một số người còn cho rằng dậy sớm - ngủ sớm là thói quen quá tốt. Không phải ai lấy chồng đều duy trì được lịch trình đều đặn như vậy. 

Hơn nữa, mẹ bỉm cũng được trợ giúp mọi mặt từ phía ông bà, lại không phải phục vụ hay dọn dẹp nhà cửa vì đã có giúp việc. Tưởng khổ nhưng thực ra là sướng, các mẹ cảm thấy câu chuyện này thế nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
  • 15
  • Tháng 3
  • 2025