Trận bán kết lượt về: Hòa 0-0, ngày buồn của bóng đá Việt Nam

MX, Theo 20:52 18/12/2010

Đội tuyển Việt Nam của chúng ta chính thức trở thành nhà "cựu vô địch". <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

“Chảo lửa” Mỹ Đình nóng hơn bao giờ hết với một màu đỏ màu cờ sắc áo cùng những tiếng hô hào hứng khởi và cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Việt Nam.
 
Ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam đã nhận thất bại 2-0, vì thế ở trận đấu này, các cầu thủ của chúng ta sẽ phải dồn hết sức. Để có một chiến thắng, ĐT Việt Nam phải thắng với ít nhất hai bàn cách biệt.
 
Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Hồng Sơn
 
Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng, Việt Cường
 
Tiền vệ: Minh Phương, Tài Em (Tấn Tài 12'), Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài
 
Tiền đạo: Việt Thắng
 
Vừa bước vào hiệp 1, các học trò của thầy “Tô” đã cho thấy tinh thần quyết tâm của mình khi dâng lên tấn công như vũ bão.
 
Phút thứ 12, tuyển Việt Nam phải chịu thiệt thòi sau khi tiền vệ Tài Em bị chấn thương khá nghiêm trọng, không thể tiếp tục thi đấu, thế chỗ cho Tài Em là Tấn Tài. Và ngay lập tức, Tấn Tài đã có một cú sút khá hiểm hóc nhưng quá nhẹ, không thể hạ được thủ thành Malaysia.
 
Việt Nam tiếp tục chiếm thế chủ động, liên tục dồn ép Malaysia. Phút thứ 16, Việt Thắng tạt bóng vào từ cánh trái để Thành Lương đánh đầu nhưng vẫn không làm tung lưới Malaysia.
 
 
Trong suốt hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam vẫn nắm thế chủ động, tấn công rất đa dạng nhưng vẫn “bất lực” trước một thế trận khá chặt chẽ bên phía Malaysia.
 
Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỉ số hòa 0-0
 
Bước sang hiệp 2, các chàng trai của chúng ta vẫn liên tục dồn ép đối phương bằng những pha phối hợp trực tiếp tại trung lộ, xẻ cánh, tạt bóng vào trung lộ để các tiền đạo đánh đầu nhưng đội khách vẫn phòng ngự rất kín!
 
Phút 62,  tiền đạo Anh Đức vào thay Việt Thắng. Ít phút sau đó, Quang Hải được đưa vào sân thay Đình Đồng nhằm tăng cường hàng công.
 
ĐT Việt Nam tiếp tục nhận mất mát khi ở phút 71, đội hình của ĐT Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân sau khi Thành Lương nhận thẻ vàng thứ hai. Theo trọng tài thì cậu học trò cưng của HLV Calisto đã “ăn vạ” trong vòng cấm.
 
 
Thời gian đã trôi dần về phút cuối, vì thế các cầu thủ của chúng ta dù thiếu người vẫn dồn lên tấn công. Rất nhiều những cú sút thực sự nguy hiểm đã được tạo ra, nhưng thủ thành Khairul của đội bạn vẫn rất tỉnh táo và chính xác trong các pha bắt bóng.
 
Sau 4 phút đá bù giờ, trận đấu đã kết thúc với tỉ số 0-0. Kết quả sau hai trận lượt đi và về là 2-0 nghiêng về phía Malaysia. Như vậy, ĐT Việt Nam đã chính thức trở thành nhà "cựu vô địch". Một ngày buồn của bóng đá Việt Nam!