Bé gái 6 ngày tuổi được cho là "bị chó ăn mất đầu"

, Theo Pháp luật xã hội 09:47 19/02/2014

Người mẹ liên tục gào thét "Con chó ăn mất đầu con bé rồi". Sự việc hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng thế giới.

Cô Sharon John, 42 tuổi nước mắt đầm đìa chạy sang hàng xóm cầu cứu sau khi phát hiện con gái 6 ngày tuổi có tên Eliza-Mae Martha Mullane tử vong bên cạnh con chó giống Alaskan Malamut có tên Nisha của gia đình.

Người mẹ 3 con hoảng hốt nói với người hàng xóm, bà Patricia Punter rằng "Cháu không biết làm gì nữa. Con chó ăn mất đầu con bé rồi."

Bé gái 6 ngày tuổi được cho là "bị chó ăn mất đầu" 1
 Sharon John cùng chồng có tên Patric Mullane.

Bà Patricia Punter, 71 tuổi, cho hay "Thật khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ nghe điều nào kinh khủng như vậy. Sharon đã vô cùng sốc và cô ấy chỉ gào thét hoảng loạn. Cô ấy liên tục hét lên "Con chó đã ăn mất đầu con bé". Con bé đã đi xa rồi."

Bé Eliza-Mae Martha Mullane đã được chăm sóc đặc biệt suốt 3 ngày liền sau khi chào đời tại bệnh viện Glangwilli (ở Carmarthen, West Wales, Anh) vào thứ Tư tuần trước. Cô bé mới được xuất viện và trở về nhà vào dịp cuối tuần. Sau 2 đêm ở nhà, sự việc kinh hoàng xảy ra đã cướp đi sinh mạng của cô gái bé bỏng.

Bé gái 6 ngày tuổi được cho là "bị chó ăn mất đầu" 2
Giống chó Alaskan Malamut. Ảnh minh họa.

Cô Gemma Prosser, 22 tuổi, là bạn của gia đình nạn nhân chia sẻ "Thật sự quá đau lòng cho Sharron và Patric. Một giây phút trước, họ còn hân hoan khi được nâng niu con gái trong vòng tay mình, vậy mà chỉ 1 phút sau đó, vợ chồng họ lại tuột tay đánh mất thiên thần nhỏ mãi mãi."

Cô Gemma cho biết thêm trước đó nhà Patric không hề gặp vấn đề gì với con chó Alaskan Malamut của gia đình. Thậm chí, nó còn rất thân với những đứa con khác của 2 vợ chồng Patric. 

Bé gái 6 ngày tuổi được cho là "bị chó ăn mất đầu" 3
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các nhân viên cảnh sát thông báo bé Eliza-Mae đã tử vong tại Bệnh viện trường Đại học Wales vào sáng ngày 18/2 sau khi được đưa tới đây để điều trị.

Được biết, chồng cô Sharron, anh Patric Mullane, 33 tuổi đã mua con chó giống Alaskan Malamut ở bên ngoài 1 quán rượu. Người hàng xóm Patricia Punter cho biết thêm "Cậu ấy đem con chó đó về vì ai đó nói rằng họ sẽ bỏ con chó đó đi. Con chó Nisha được khoảng 5, 6 tuổi nhưng trông nó già hơn tuổi. Tôi nghĩ chắc chắn trước đó, nó đã bị bạc đãi."

Cảnh sát trường Ieuan Matthews cho biết "Chúng tôi đã nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 8h30'. Chúng tôi đã nhanh chóng kiểm soát con chó và tiến hành điều tra." Ngoài ra, ông cũng cho hay cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm tử thi để điều tra chính xác nguyên nhân về cái chết của cô bé 6 ngày tuổi trước khi đi đến kết luận đây là 1 vụ chó tấn công người.

Bé gái 6 ngày tuổi được cho là "bị chó ăn mất đầu" 4

Liên tiếp trong thời gian qua, những vụ chó tấn công trẻ em đã dấy lên mối lo ngại cho các gia đình có nuôi giữ chó. Các nhà chức trách khuyến cáo những bậc phụ huynh không nên để con nhỏ ở một mình cùng thú cưng, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

(Nguồn: Theo Dailymail)