Chùm ảnh: Người dân Châu Âu giúp đỡ đoàn tị nạn trên hành trình 250 cây số

, Theo Trí Thức Trẻ 12:27 06/09/2015

Trên chặng đường còn rất dài này, người dân các nước Hungary, Áo, Đức đã chung tay giúp đỡ đoàn tị nạn, thể hiện lòng nhân đạo giữa con người với con người. Hiện tại con số người đang tiếp tục tiến về Áo đã lên tới 6.500 người.

Sau khi chính phủ Áo và Đức quyết định mở cửa biên giới vào ngày 05/09, hàng ngàn người tị nạn  đã bắt đầu di chuyển tới các quốc gia này bằng đường bộ. Đây được coi là một động thái tích cực của chính phủ các quốc gia châu Âu sau sự kiện "em bé Syria bên bờ biển" gây chấn động trên toàn thế giới.

Hàng ngàn người tị nạn, đa phần là công dân Syria, đã miệt mài đi bộ ngay cả khi đêm xuống. Trước đó, họ đã bị chặn lại tại Hungary bởi chính quyền nước này không cho phép dân tị nạn di chuyển bằng tàu hỏa. Theo các con số thống kê, đến sáng ngày hôm nay, số người tị nạn có mặt ở Budapest đã lên tới 6.500 và đoàn người đang đi bộ dọc quốc lộ M1 Hungary ngày càng đông.

Người dân tị nạn có hai lựa chọn: ở lại nước Áo hoặc tiếp tục đi tới Đức, nhưng họ không hề cô đơn trên hành trình này, bởi vì rất nhiều người dân Châu Âu đã có mặt để hỗ trợ về nhu yếu phẩm, thậm chí nhiều người đóng góp cả đồ chơi cho trẻ em để các bé tạm quên đi quãng đường còn quá dài phía trước.

s1-00f1d
Sau khi nhóm người đầu tiên rời khỏi Hungary trong đêm, một nhóm thứ hai khoảng 1.000 người tị nạn cũng đã bắt đầu di chuyển từ nhà ga xe lửa Budapest, Hungary tới nước Áo. Dù cánh cửa biên giới đã mở, thế nhưng những người này sẽ phải di chuyển bằng đường bộ vì chính quyền Hungary từ chối việc sử dụng tàu hỏa phục vụ họ.

4-3f541
Một bà mẹ Syria sành điệu đang dẫn con trai đi bộ qua biên giới Áo.

s2-00f1d
Bộ trưởng Nội vụ Áo, bà Johanna Mikl-Leitner, đã khẳng định rõ ràng rằng nước Áo sẽ tập trung toàn lực vào việc chăm sóc sức khỏe của dân tị nạn, sau khi đã trải qua một quãng hành trình dài và mệt mỏi quá sức chịu đựng của họ.

2-3f541
Một người phụ nữ Áo đang thổi bóng bay cho em nhỏ tị nạn tại sân ga thành phố Viena.

10-3f541
Các em bé đi cùng cha mẹ được cung cấp đồ chơi và bút chì màu trong thời gian chờ đợi tại trạm xe lửa Westbahnhof, Áo. 

s5-00f1d
Trong lúc đó, những nhóm tị nạn đầu tiên đã đặt chân tới Đức. Được biết, họ đã di chuyển bằng xe buýt và tàu hỏa tại Áo sau một khoảng thời gian bị kẹt lại tại biên giới Hungary.

s4-00f1d
Đa phần những người tị nạn tới từ Syria. Theo ước tính của cảnh sát địa phương, đã có hơn 3.000 người tị nạn có mặt tại thành phố Munich vào trưa ngày thứ 7.

s3-00f1d
Họ được chào đón nhiệt tình bởi người dân địa phương và còn được các tình nguyện viên tại đây hỗ trợ thực phẩm và đồ dùng cần thiết.

s6-00f1d
Vẻ mặt vui mừng của một người tị nạn sau khi đặt chân tới Munich, thành phố lớn thứ ba của nước Đức.

s9-00f1d
Người dân Đức tập trung rất đông ở thành phố Munich để đón tiếp những đoàn tị nạn đầu tiên đến bằng xe bus.

1-3f541
Họ thậm chí còn căng băng rôn, biểu ngữ chào đón với thái độ rất tích cực dành cho dân tị nạn.

s12-00f1d
Khoảnh khắc ăn mừng của những người may mắn đầu tiên đặt chân tới Đức.

s14-00f1d
 Một số người đã không kìm được nước mắt sau khi tới nơi an toàn.

s7-00f1d
Nụ cười cuối cùng đã nở trên môi của em bé tị nạn Syria sau cuộc hành trình dài.

s13-00f1d
Dù vẫn kiểm soát an ninh chặt chẽ, thế nhưng những người tị nạn đã tạm thời an tâm về cuộc sống của mình.

5-3f541

6-3f541

7-3f541
Cộng đồng mạng tại Đức và Áo  đăng ảnh nhu yếu phẩm mua tặng đoàn tị nạn trên Instagram.

11-3f541
14-3f541
 Số thực phẩm và vật dụng thiết yếu khổng lồ dành cho đoàn tị nạn của một nhóm tình nguyện viên Áo.

12-3f541
Nơi nghỉ ngơi tạm thời của đoàn tị nạn tại thành phố Munich - Đức.
  
3-3f541
Trong lúc đó, người dân Mỹ cũng tổ chức các chiến dịch quyên góp cho người tị nạn tại Châu Âu.

13-3f541
Rất nhiều các bức ảnh về chuyến hành trình tị nạn đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

9-3f541
Cụm từ hashtag #SaveSyriasChildren cũng được chia sẻ đồng loạt trên nhiều trang web khác nhau. Trong bức ảnh, cặp chị em đang kêu gọi việc giúp đỡ trẻ em tị nạn bằng câu nói: "Đó có thể chính là chúng ta."

8-3f541
Cô Bettina, một bà mẹ người Áo, chia sẻ cảm xúc sau khi phát đồ chơi cho các em bé tị nạn: "Bạn sẽ muốn gieo hy vọng cùng sự bình yên cho lũ trẻ. Đây không phải là việc riêng của nước Áo, mà còn là trên toàn thế giới. Tôi thật sự rất mừng khi cơ quan an ninh cho phép người tị nạn rời khỏi Hungary"