Trước đây, phong trào du học nước ngoài ở bậc đại học nở rộ khiến nhiều gia đình Việt Nam mất rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức để con em mình có một chỗ trong giảng đường trời Âu, đất Mỹ…
Vừa rồi, hàng ngàn học sinh THPT khu vực TP.HCM háo hức tham dự hoạt động tư vấn của trường ĐH Văn Hiến trong khuôn khổ chương trình Ngày hội tư vấn hướng nghiệp – Cùng bạn quyết định tương lai.
Học gần hết học kỳ, trường mới tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ và buộc thôi học một nữ sinh viên vì bạn này ghi nhầm mã trường THPT khi đăng ký dự thi kỳ thi ĐH-CĐ 2013.
Mức thu nhập của nghề hướng dẫn viên du lịch lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng, bù lại vất vả của nghề và của ngành Du lịch nói chung không phải ai cũng chịu đựng được.
Đây là một cuộc thi và cũng là một sân chơi cực kỳ thú vị, do trường ĐH Văn Hiến tổ chức dành riêng cho các bạn sinh viên khoa Du lịch tại hầu hết các trường ĐH trong TP.HCM.
Ban sáng là buổi hội trại đại diện các khoa, cho đến tối thì một loạt các chương trình văn nghệ "bùng nổ", khiến gần 2.000 sinh viên trường đại học Văn Hiến đêm qua "cháy" rất hết mình.
Sau buổi dạy Quản trị học tại Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, TS Đặng Thanh Vũ nhắn sinh viên trong lớp: “Bạn nào khó khăn, cần tìm việc làm thêm cứ nói với thầy. Giúp được thầy sẽ giúp...”.