Video troll cười bể bụng: Khi 11 đội tuyển Đông Nam Á trở thành những "cậu học sinh" đi dự thi

S.T, Theo Trí Thức Trẻ 23:48 26/04/2020

Hãy thử tưởng tượng xem nếu 11 đội tuyển bóng đá tại Đông Nam Á trở thành bạn học trong cùng một lớp, cùng nhau đi thi thì sẽ có vị trí như thế nào nhé.

Mới đây, fanpage Troll Football Videos - một page trong cộng đồng bóng đá hoạt động trên mạng xã hội Lotus đã đăng tải video troll hài hước với chủ đề độc đáo: Khi 11 đội tuyển bóng đá trong khu vực Đông Nam Á là 11 học sinh trong một lớp. Với lời giới thiệu dí dỏm do tác giả "tự chế", hãy cùng xem những "cậu học sinh" này cùng nhau tranh tài ở các cuộc thi nhé.

Đội tuyển Thái Lan từng được ví như "người anh cả" với lực học cực khủng trong lớp, nắm giữ kỉ lục về số lần vô địch SEA Games lẫn AFF Cup. Thế nhưng, cứ mỗi khi được cử đi tham dự các "cấp huyện" (giải đấu U23 châu lục, Asian Cup...), "cậu học trò" Thái Lan lại ngậm ngùi ra về tay trắng.

Xếp sau Thái Lan nhiều năm, bóng đá Việt Nam với thế hệ vàng của Quang Hải đã gặt hái được thành công vang dội trên đấu trường quốc tế, xuất sắc giành giải Nhì trong cuộc thi "cấp huyện", qua đó soán ngôi "học sinh giỏi nhất lớp" (vô địch AFF Cup, SEA Games ở khu vực Đông Nam Á) của đội tuyển Thái Lan.

Video troll cười bể bụng: Khi 11 đội tuyển Đông Nam Á trở thành những cậu học sinh đi dự thi - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đang thống trị bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: PH

Trong khi Việt Nam chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày thì hai "người anh em Đông Dương" là Lào và Campuchia lại gần như dậm chân tại chỗ ở trong lớp. Thế nên, khi Campuchia lọt vào đến bán kết SEA Games 30 đã gây bất ngờ không nhỏ đến các bạn trong lớp học.

Những năm trước, bóng đá Singapore là một thế lực đáng gờm với chính sách sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Cũng chính việc dựa dẫm quá nhiều vào việc thuê "học sinh lớp khác" đi thi hộ thế nên khi phải tự lực cánh sinh, thành tích của Singapore sụt giảm trông thấy.

Video troll cười bể bụng: Khi 11 đội tuyển Đông Nam Á trở thành những cậu học sinh đi dự thi - Ảnh 3.

Campuchia gây bất ngờ khi vào đến bán kết SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Ảnh: Hiếu Lương.

Nổi tiếng với lối chơi rắn, không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi, 2 "học sinh" Indonesia và Malaysia luôn khiến các bạn khác trong lớp e dè khi đối mặt. Khi vào trong "phòng thi", 2 học sinh này còn sẵn sàng đánh "bạn học" nếu không được nhắc bài. 

Không bạo lực giống như Indonesia và Malaysia, "cậu học trò" Myanmar có phần hiền lành cùng học lực khá hơn trong lớp. Thậm chí, tại vòng bảng "kì thi" năm 2018 (AFF Cup 2018), Myanmar còn bằng điểm "học sinh giỏi nhất lớp" Việt Nam. Còn với "học sinh nghèo" Philippines, do thường xuyên phải đối mặt với thiên tai nên gia đình không có điều kiện đầu tư nhiều cho việc học hành.

Các cầu thủ Indonesia và Malaysia luôn sẵn sàng phạm lỗi, vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương. Ảnh: Hiếu Lương

Xếp cuối lớp là 2 "bạn" Timor Leste và Brunei. Với nền bóng đá chưa phát triển, không khó hiểu khi họ luôn là những người "đội sổ" tại các kì thi. Một video thật hài hước phải không nào. Với óc sáng tạo cùng những câu thoại tự nghĩ, tác giả đã giúp người xem có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Chúc các bạn có một tuần mới học tập và làm việc thật tốt.