Ám ảnh vì tiếng thét của con gái 2 tuổi khi bị lửa bao trùm

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/01/2015

Với giọng nói thều thào và yếu ớt, chị Lan nấc nghẹn nhớ lại sự việc đau lòng khiến <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/bong-con-nau-an-2-me-con-bi-bong-nang-20150116024147620.chn" target="_blank">2 mẹ con không may bị bỏng nặng lúc đang nấu ăn</a>. Với chị, tiếng thét của con gái khi ấy là điều luôn ám ảnh, không bao giờ có thể quên được.

Giây phút kinh hoàng

Vào lúc 7h30 sáng 17/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) đã tiếp nhận trường hợp chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (25 tuổi), Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 11, TP. HCM) tiếp nhận bé Trần Thị Phương Diễm (2 tuổi, con chị Lan). Cả 2 mẹ con (ngụ xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên), bị bỏng nặng trong lúc người mẹ bồng con nấu ăn. 

Hiện tại, chị Lan đang được điều trị tại Khoa bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều vết bỏng ở mặt, toàn bộ chân phải và một phần bàn tay, còn bé Diễm đang  được cấp cứu ngay sau khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Ám ảnh vì tiếng thét của con gái 2 tuổi khi bị lửa bao trùm 1
Vùng mặt của chị Lan đang được bác sĩ thoa thuốc chống rát.

Ám ảnh vì tiếng thét của con gái 2 tuổi khi bị lửa bao trùm 2
Bé D. bị bỏng nặng hơn 50% diện tích cơ thể. Ảnh: Người Lao Động

Giọng nói thều thào và mệt mỏi sau hành trình dài chuyển viện, chị Lan kể, khoảng 21h ngày 15/1, anh Trần Quang Dũng (32 tuổi, chồng chị Lan) đi làm cỏ mướn về trễ. Thấy chồng mệt mỏi lại chưa ăn uống gì, chị Lan xuống bếp xào mì cho anh Dũng. Lúc đó, bé Diễm chưa chịu ngủ và quấy khóc đòi mẹ ẵm nên chị bồng con theo. Khi bật bếp, do đường ống dẫn gas bị rò rỉ, lửa bùng lên khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng và được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ám ảnh vì tiếng thét của con gái 2 tuổi khi bị lửa bao trùm 3
Người mẹ đã quên mình để cứu con.

"Thấy chồng vất vả làm việc cả ngày lại chưa ăn uống gì nên tôi xuống bếp định làm cho anh đĩa xào. Bé Diễm lúc đó cũng đòi mẹ nên tôi bồng con theo, trước đây tôi cũng vừa bồng bé vừa nấu ăn bình thường. Đang nấu thì đột nhiên ống dẫn gas bị xì khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả 2 mẹ con. Khi lửa bùng lên cao, tôi hoảng hốt quơ tay loạn xạ làm chảo dầu đổ vào người nên ngọn lửa cháy lan sang người hai mẹ con. Tôi vừa la lớn kêu cứu vừa múc nước gần đó xối lên người con. Sau đó, được chồng và người thân gần nhà chạy tới dập lửa, đưa đi cấp cứu"- chị Lan đau đớn nhớ lại.

Dù ngọn lửa đang nung nóng cơ thể nhưng lúc đó chị Lan không còn nghĩ gì đến bản thân mà chỉ lo xoay xở để dập lửa cho con. Theo chị Lan, đó là gây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời chị, là nỗi ám ảnh mà mỗi lần nhớ lại, chị đều phải rùng mình và ứa nước mắt thương cho đứa con gái bé bỏng thét lên vì sợ hãi khi lửa bao trùm.

"Giá như lúc ấy chỉ mình tôi xuống bếp..."

Nằm trên giường bệnh, chị Lan không lúc nào không nghĩ đến con và lo lắng về cuộc sống sắp tới của gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, con gái đang phải chống chọi với những cơn đau nhức hành hạ sau vụ cháy, chị quả thực không biết phải làm thế nào để vượt qua giai đoạn này. 

Chị Lan có chia sẻ: "Hàng ngày anh Dũng đi làm mướn cho người ta, còn tôi ở nhà buôn bán và chăm con. Thấy chồng vất vả, tôi thương lắm, tôi cũng cố gắng làm ăn và phụ anh chăm sóc con cái. Hai vợ chồng làm quần quật cũng chỉ đủ lo cho cuộc sống hằng ngày và nuôi con ăn học. 2 ngày qua, cứ nghĩ đến sự việc đau lòng vừa xảy ra, tôi chỉ biết tự trách mình. Giá như lúc ấy chỉ mình tôi xuống bếp thì giờ con gái bé bỏng đâu có bị như vậy" .

Ám ảnh vì tiếng thét của con gái 2 tuổi khi bị lửa bao trùm 4
Chị Nương đang chăm sóc cho người chị dâu.

Nhắc đến con, chị Lan không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chị và anh Dũng lấy nhau đã 6 năm và sinh được 2 người con. Hiện tại, con trai đầu của anh chị vừa tròn 6 tuổi, đang được ông bà nội chăm sóc ở quê nhà. 

Ngồi bên cạnh chăm sóc chị dâu, chị Trần Thị Mỹ Nương (29 tuổi, em ruột anh Dũng) thấy chị Lan buồn rầu, liên tục tự trách bản thân, chị Nương cũng nghẹn ngào. "Tội nghiệp gia đình anh chị, họ sống tốt với mọi người lắm. Khi nghe chị Lan kể mà tôi xót xa vô cùng. Chị ấy thương chồng con, sẵn sàng nhịn ăn, tằn tiện hết sức để lo cho gia đình. Nhiều lần chị ấy không ăn uống gì để tiền đóng học phí cho con".

Có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 để chăm sóc con, anh Dũng đau buồn cho biết tình hình của bé Diễm đang diễn biến xấu. Bé bị bỏng toàn bộ vùng mặt và cả hai chân. "Hiện tại, con tôi đang được cấp cứu vì vết bỏng rất nặng. Các bác sĩ cho biết, bé Diễm mất nhiều máu trong lúc phẫu thuật nên đang truyền máu" - anh Dũng buồn bã nói.

Theo thông tin trước đó tại Bệnh viện Tuy Hòa (Phú Yên), mẹ con chị Lan nhập viện gần 0 giờ cùng ngày 15/1 trong tình trạng bé Diễm bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích trên 50%; chị Lan cũng bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích 14%.