Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn

Q.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:23 28/12/2014

Tối 26/12, nhiều người tham gia sự kiện tại Nhà văn hóa Thanh niên không khỏi chạnh lòng khi thấy một người phụ nữ trẻ ôm đứa con nhỏ gầy yếu, đứng nép vào một góc dõi theo nhóm nhạc trẻ 365...

Từ 6 giờ tối, nhiều bạn trẻ đã tập trung trước cửa Nhà văn hóa Thanh niên để chờ đợi nhóm nhạc thần tượng của mình đến tham gia sự kiện. Trong đám đông đang cười nói vui vẻ, hân hoan gọi tên nhóm nhạc mình yêu thích, chúng tôi bắt gặp một người mẹ trẻ bồng theo đứa bé trai ốm yếu, gầy gò đứng nép vào một góc ở Nhà văn hóa.

Chúng tôi đến bắt chuyện hỏi thăm, chị cúi đầu, nói khẽ: "Em đến chờ gặp mấy anh nhóm 365, em đến từ chiều rồi...". Tôi hỏi: "Bạn cũng là fan hâm mộ nhóm à?". Chị chưa kịp trả lời thì nhóm nhạc thần tượng xuất hiện, các bạn trẻ bao vây lấy những anh chàng điển trai vừa bước vào cửa. Ánh mắt chị lóe lên một tia hy vọng nhưng chị vẫn chỉ đứng từ xa, nhìn theo và bắt đầu kể câu chuyện buồn đời mình.

Hành trình đi tìm sự sống cho con

Hơn 1 năm qua, chị Lưu Ngọc Dung (SN 1991) chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon khi phát hiện đứa con trai yêu quý mắc bệnh tim bẩm sinh (tứ chứng fallot), hẹp động mạch phổi, viêm tiểu phế quản... Mỗi buổi tối, chị và chồng mình là anh Dương Văn Dễ (SN 1990) phải thay phiên nhau thức trông cháu Lưu Thanh Phúc (18 tháng tuổi), vì sợ Phúc lên cơn thở gấp, mệt mỏi và ngất xỉu.

Chị Dung và anh Dễ sống cùng nhau như vợ chồng trong một căn phòng trọ ở Bà Điểm (Hóc Môn). Do gia đình hai bên đều nghèo khổ nên vợ chồng chị Dung không được làm đám cưới, cũng như chưa có giấy đăng ký kết hôn. 

Khi hạ sinh bé trai đầu lòng là Lưu Thanh Phúc, hai vợ chồng như có thêm động lực sống, hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà trọ nhỏ bé, cùng quây quần bên đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mình. 

Phúc khi mới sinh nặng 2,3kg, lanh lợi và khỏe mạnh. Nhưng hạnh phúc của anh chị chỉ được 1 tháng 18 ngày cho đến khi Phúc bỗng dưng mệt mỏi, tím tái, khó thở, vợ chồng chị lập tức đưa bé đi cấp cứu thì bác sĩ thông báo, Phúc bị tứ chứng fallot phải phẫu thuật gấp để duy trì sự sống cho bé.

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 1
Bé Lưu Thanh Phúc hiện nay được 18 tháng nhưng chỉ nặng 8kg.

Số tiền phẫu thuật lên đến 70 triệu đồng, hai vợ chồng trẻ vay mượn khắp nơi cũng không thể có được số tiền lớn như vậy. Anh Dễ khi đó làm phụ hồ, lương ba cọc ba đồng, chị Dung từ lúc sinh con đã không còn thời gian ra chợ đầu mối buôn bán. Thu nhập của cả hai chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ và các phí sinh hoạt trong gia đình hàng ngày. 

Được bạn bè hướng dẫn tìm kiếm các hội từ thiện trên facebook, chị Dung đã tìm được facebook của Fanclub ca sĩ Ngô Thanh Vân và biết được thông tin Ngô Thanh Vân là đại sứ của quỹ "Nhịp tim Việt Nam" - quỹ cho trẻ em nghèo ở Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhóm 365 khi ấy cũng đã nối gót "cô giáo" Ngô Thanh Vân, đồng hành cùng chương trình này, nhận quyên góp từ các thành viên và fanclub để cứu sống trẻ em bệnh tim..

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 2
Nhóm nhạc 365 trong một buổi ghé thăm bệnh nhi bệnh tim sau phẫu thuật.

Hy vọng bắt đầu le lói, chị Dung đã liên lạc với chương trình, làm thủ tục hướng dẫn để đưa con mình đi phẫu thuật tim miễn phí. Ngày 24/6 vừa qua, bé Phúc đã trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên trong đời. Bé khỏe mạnh và được xuất viện về nhà. Chị Dung khi ấy mang ơn chương trình cũng như ca sĩ Ngô Thanh Vân và nhóm nhạc trẻ 365 - nhóm nhạc cùng fanclub đã góp phần không nhỏ trong quỹ nhịp tim Việt Nam, cứu sống hàng nghìn trẻ em bị tim bẩm sinh trong đó có con trai của chị Dung.

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 3
Bé Phúc cười lém lỉnh sau ca phẫu thuật tim đầu tiên trong đời.

Mong chờ phép màu

Những tưởng sóng gió đã qua, cuộc sống của gia đình chị Dung trở lại những ngày tháng êm đẹp. Thế nhưng ngày 27/10 vừa qua, Phúc lại có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở. Chị Dung cùng chồng đưa con mình vào Bệnh viện Đa khoa Tân Bình để khám. Vì bệnh tình của bé có chuyển biến xấu nên bé được đưa qua Bệnh viện Nhi đồng 1 để thở máy. Tại đây, bác sĩ sau khi siêu âm chẩn đoán Phúc bị hẹp van động mạch phổi, đồng thời bé cũng bị triệu chứng tinh hoàn ẩn..., chi phí ban đầu điều trị để bé Phúc qua cơn nguy hiểm là 30 triệu đồng.

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 4
Bé Phúc đang có những ngày khó khăn và gánh trong người nhiều căn bệnh quái ác.

Sau khi mổ xong, dù Phúc đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn để lại nhiều biến chứng. Bé thường xuyên bị suy tim, chậm phát triển, rối loạn tiêu hóa, viêm tiểu phế quản... Bao nhiêu tiền vay mượn được, hai vợ chồng đều để dành cho bé đi khám bệnh. Nhưng bệnh này chưa dứt thì Phúc lại mắc bệnh khác.

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 5

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 6
Chị Dung luôn mang theo rất nhiều giấy tờ, sổ khám bệnh để các bác sĩ nắm rõ tình trạng bệnh của bé, vì bé có thể nhập viện bất cứ lúc nào...

Số tiền vay người thân đã rất nhiều nhưng vẫn không giúp cải thiện được tình hình của Phúc. Chị Dung đau buồn chia sẻ: "Vợ chồng tôi nhịn ăn nhịn uống thế nào cũng được, chỉ mong con mình sớm khỏe mạnh. Mấy hôm nay, anh Dễ phải đi làm thêm nhiều nơi nữa để có tiền mua sữa cho con".

Đọc được thông tin nhóm nhạc 365 đã chung tay cứu sống được một em bé khác cũng bị bệnh tim bẩm sinh giống con mình, từ đó chị Dung luôn nuôi hy vọng được gặp nhóm nhạc này để tìm sự giúp đỡ. Vì thế, trong chương trình giao lưu với các bạn trẻ ở Nhà văn hóa Thanh niên vào 7 giờ tối qua, chị Dung đã bồng con mình đến trước cổng Nhà văn hóa, chờ đợi từ 4 giờ chiều với mong muốn gặp được nhóm 365. 

Chị Dung nói: "Người ta đã giúp mình một lần rồi, bây giờ nhờ nữa, thú thật tôi cũng thấy ngại lắm. Nhưng bây giờ gia cảnh mình thế này, tôi hết đường rồi. Tôi chỉ biết làm mọi thứ có thể để tìm lại hy vọng cho con mình thôi".

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 7
Trong lúc nhóm nhạc trẻ biểu diễn, chị Dung cùng bé Phúc chỉ biết ngồi nhìn theo. Chị tâm sự: "Tôi luôn đi theo nhóm nhạc này trong những sự kiện với hy vọng được nghe thông tin về việc đăng ký cho bệnh nhi mổ tim miễn phí".

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 8
Trong khi rất nhiền fan hâm mộ thần tượng hò hét, tập trung quanh các chàng ca sĩ điển trai của nhóm 365, thì chị Dung chỉ ngồi lẳng lặng một góc.

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 9
Chị Dung đã bắt xe ôm từ Hóc Môn lên Trung tâm Sài Gòn từ sớm với hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được nhóm nhạc đã từng giúp mình một lần. Nhưng hôm qua, fan bao vây nhóm quá đông khiến chị vẫn không thể tìm được cơ hội để tiếp xúc với các thành viên của nhóm...

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 10
Phúc còn quá nhỏ để hiểu những khó khăn sắp tới của em với những căn bệnh trong người.

Xót xa hình ảnh người mẹ trẻ ôm con bệnh tật chờ đợi nhóm 365 biểu diễn 11
Những chàng trai trẻ của nhóm 365 nổi tiếng đã từng có rất nhiều hành động tích cực để giúp đỡ những em bé bị bệnh tim.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Phúc, vui lòng liên hệ:

Chị Lưu Ngọc Dung. Số điện thoại: 0904 785 210

Địa chỉ: 1/15 D Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM