"XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH" một câu chuyện hoang đường?

Minh Anh, Theo Trí thức trẻ 17:37 23/11/2017

Cái gì? Xây trường bằng "tranh" bằng "gianh"??? Làm sao mà bán được tranh để xây trường được??? Mà lại là tranh của trẻ con chứ? Tranh của người lớn còn ế đầy ra kia???

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 1.

Đã có rất nhiều câu hỏi như vậy đã được đặt ra. Chúng tôi cũng không thấy có căn cứ nào cho việc này, nếu chuyện này xảy ta thật thì nó đúng là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường...

Khó thì khó thật nhưng những người thực hiện dự án này có niềm tin và căn cứ riêng của mình.

Doanh nghiệp xã hội Tòhe với hơn 11 năm đi ngược dòng với những điều tưởng chừng phi lý như vậy.

Trong khi hầu hết mọi người thờ ơ không quan tâm và không nhìn ra vẻ đẹp trong tranh vẽ của trẻ em thì họ đã luôn kiên định và tin tưởng vào vẻ đẹp và giá trị những thứ trong sáng và hồn nhiên này.

Trong khi hầu hết mọi người không tin rằng những đứa trẻ sống trong những điều kiện khó khăn, thậm chí bị khuyết tật, bị bỏ rơi lại có thể làm được gì đó có giá trị... thì họ lại luôn tin rằng ai cũng có sức mạnh riêng của mình và các em nhỏ, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn lại có khả năng mang lại những giá trị tuyệt vời mà khó tìm thấy được ở những người bình thường...

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 2.

Bằng việc hỗ trợ các em nhỏ thiệt thòi có cơ hội trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, bằng việc sử dụng tranh vẽ của các em để đưa lên các sản phẩm, bằng việc bán tranh giúp các em...

Tòhe đã giúp nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có niềm vui với các hoạt động sáng tạo và có được những thu nhập giúp cải thiện cuộc sống của các em...

Hàng năm số tiền Tòhe trả cho việc sử dụng tranh của các em lên đến hàng trăm triệu, một số em có hàng trục triệu nhờ bán tranh thông qua Tòhe Bank...

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 3.

Nem là một tài năng đặc biệt mặc dù em mắc chứng tự kỷ. Tranh của em đã được thừa nhận là quá đặc biệt, vô cùng đẹp và độc đáo...

Không phải tự dưng chiếc khăn in tranh của Nem được đại diện chính phủ tặng cho Phu nhân thủ tướng Singapore bà Mun Ching. Không chỉ vì ý nghĩa nhân đạo mà về thẩm mỹ đó là một chiếc khăn rất đẹp và độc đáo.

Tranh của Nem là những tác phẩm có sự khao khát sở hữu của không ít những người yêu hội họa.

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 4.

Mẹ của Văn Minh Đức (một bạn mắc chứng tự kỷ hiện đang hợp tác với Tòhe) kể rằng Tết năm ngoái, chồng chị bệnh nặng phải vào viện, gia đình phải dốc hết tiền thuốc men cho anh, chị chỉ bán hàng trong trường học và phải nuôi 3 con ăn học nên lúc đó gia cảnh thực sự túng quẫn, may mà có tiền bán tranh (hơn 10 triệu) và tiền Đức được nhận từ Tòhe thì gia đình mới được ăn Tết.

Trong khi chị không hi vọng con chị có thể làm gì đó có ích chứ không mong có thể kiếm tiền thì chính Đức lại là người đã mang lại cái Tết cho gia đình...và tranh của Đức thì đẹp thật, Tòhe thấy thế, nhiều người thấy thế...và có không ít những em nhỏ ngoài kia có tài năng và có thể tạo ra những bức tranh tuyệt vời như Đức.

Đó là những căn cứ để Tòhe tin tưởng và tiếp tục làm những điều tưởng như không tưởng đó...

Giờ đây Tòhe lại làm một điều không tưởng khác khi triển khai một dự án "xây trường bằng tranh của trẻ em", Tòhe tin rằng với sự ủng hộ và tham gia của đông đảo các em nhỏ có ý thức vì cộng đồng, với những bức tranh tuyệt vời các em đóng góp cho chương trình xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các bạn nhỏ khó khăn, Tòhe sẽ chứng minh cho mọi người thấy tranh của các em đẹp như thế nào, có giá trị như thế nào và ngôi trường của các em nhỏ miền núi sẽ được dần dần xây lên từ những bức tranh như thế nào...

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 5.

Đã có rất nhiều em nhỏ gửi tranh ủng hộ chương trình "xây trường bằng tranh", thậm chí có những em ở rất xa. Đã có không ít người yêu thích tranh của trẻ em đã quan tâm và mua những bức tranh đầu tiên để xây trường...

Các bạn có thể tin, có thể không tin, nhưng các bạn hãy dành thời gian nhìn ngắm những bức tranh của con cháu mình, bỏ đi những định kiến trong đầu về sự "nguệch ngoạc", "tranh trẻ con"... mà chỉ lắng nghe cảm xúc nào đang dâng lên trong lòng.

Nếu nó là niềm vui, sự bình yên và sự hân hoan nhè nhẹ thì đó chính là bạn đã để lòng mình chạm vào vẻ đẹp của sự hồn nhiên, thứ cảm xúc mà không phải tác phẩm của những nghệ sỹ lớn có tranh bán cả triệu đô nào cũng có thể mang lại cho bạn...

Lúc ấy bạn sẽ tin rằng "xây trường bằng tranh" là có thể.

Hãy khuyến khích con cháu mình tham gia ủng hộ tranh cho chương trình, hãy đến xem triển lãm tranh của các Nghệ sỹ bé ủng hộ cho dự án "xây trường bằng tranh" tại Ecopark cuối tuần này.

Bạn sẽ thấy một câu chuyện cổ tích có thể viết lên từ khả năng sáng tạo và lòng nhân ái của mỗi chúng ta.

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 6.

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 7.

XÂY TRƯỜNG BẰNG TRANH một câu chuyện hoang đường? - Ảnh 8.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày