Chuyện đâu ai ngờ: nhờ phẫu thuật nâng ngực mà cô y tá người Anh phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú

Gà, Theo Helino 08:26 10/12/2019

Chính nhờ cặp ngực giả F-cup mà Litha đã chủ động hơn trong việc đi khám và phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú để kịp thời điều trị.

Litha Georgiades (49 tuổi) là y tá nha khoa đang làm việc tại vùng biển phía nam Essex (Anh). Cô đã có một trải nghiệm khá đáng sợ mà chắc chắn không một cô gái nào muốn gặp phải trong cuộc sống về bộ ngực của mình.

Chuyện đâu ai ngờ: nhờ phẫu thuật nâng ngực mà cô y tá người Anh đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 1.

Litha Georgiades (49 tuổi).

Với nữ giới thì việc sở hữu được thân hình cân đối cùng số đo 3 vòng đẹp như mơ luôn là điều ao ước của rất nhiều chị em. Tuy nhiên, sau khi Litha giảm cân xong, cô lại thấy ngực mình teo tóp đi. Do đó, Litha đã đưa ra quyết định đi nâng ngực để cải thiện vòng 1 của mình quyến rũ hơn.

Trải qua cuộc đại tu từ dáng C-cup lên F-cup tại Bệnh viện Broomfield vào năm 2004, Litha đã sở hữu được đôi gò bồng đảo căng tràn, nảy nở hơn. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài qua 7 năm thì bỗng một hôm, Litha phát hiện có một khối u lạ xuất hiện bên ngực trái khi cô đang tắm.

Chuyện đâu ai ngờ: nhờ phẫu thuật nâng ngực mà cô y tá người Anh đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 2.

Chia sẻ trên trang Dailymail, Litha cho biết: "Lúc đang tắm, tôi sờ thấy rõ một cục cứng đang nổi lên bên ngực trái của mình. Kể từ khi nâng ngực cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy nó. Nhưng khi đi khám thì bác sĩ đầu tiên lại quả quyết rằng, đây chỉ là di chứng của việc nâng ngực nên không có gì đáng lo cả".

Sau 1 năm thì khối u này ngày càng tăng size mất kiểm soát. Vì quá lo sợ nên Litha quyết định đi khám tiếp ở một bệnh viện khác. Tại bệnh viện này, các bác sĩ bỗng phản ứng hoàn toàn khác và lập tức chuyển cô sang phòng khám chuyên khoa của Bệnh viện Southend để kiểm tra nội soi. Qua 3 tuần, hội đồng chẩn đoán kết luận Litha đã mắc bệnh ung thư vú.

"Khi bác sĩ bảo tôi mắc ung thư vú, nỗi lo sợ đã bao trùm lấy khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi trong khi cả nhà tôi không ai có tiền sử mắc bệnh ung thư vú cả, thậm chí bản thân tôi còn chẳng cảm thấy đau đớn gì. Tôi muốn sống tiếp để nhìn thấy con mình trưởng thành" - Litha buồn bã chia sẻ trong nước mắt.

Litha và con trai.

Trước tình hình này, các bác sĩ tiến hành làm thêm xét nghiệm và nhanh chóng đặt lịch phẫu thuật cho Litha. Vào tháng 7 năm 2012, cô được tiến hành cắt bỏ ngực trái với miếng ghép silicone cùng lúc. Sau cuộc phẫu thuật này, Litha phải thường xuyên tái khám định kỳ để kiểm tra tốc độ phục hồi lẫn các biến chứng.

Điều không ngờ đến là 5 năm sau đó, Litha lại được phát hiện thấy một khối u nữa bên dưới nách trái nên phải nhập viện gấp. Lần này thì khối u đã di căn đến nách, cổ và xương sống nên tình trạng đang rất nguy kịch. May mắn là lần này, cô luôn được chồng và gia đình ở bên động viên để khích lệ tinh thần trong quá trình điều trị.

Chuyện đâu ai ngờ: nhờ phẫu thuật nâng ngực mà cô y tá người Anh đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 4.

Litha chia sẻ: "Dù phải sống chung với ung thư thêm một lần nữa, nhưng thật sự tôi cảm thấy mình rất may mắn nhờ cặp ngực giả F-cup này. Nếu không có nó thì tôi sẽ không thể phát hiện khối u sớm như vậy được. Hiện tại, cũng chính nhờ việc đi tái khám định kỳ sau lần đầu mà tôi lại được cứu sống thêm một lần nữa. Rõ ràng, đây là một điều mà không người phụ nữ nào mong muốn nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn vì nhận được tình yêu thương từ mọi người".

Chuyện đâu ai ngờ: nhờ phẫu thuật nâng ngực mà cô y tá người Anh đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú - Ảnh 5.

Dù vẫn còn trong giai đoạn điều trị nhưng Litha đang cố gắng chống chọi với cơn đau ấy từng ngày. Mỗi ngày đến viện là một lần cô làm hóa trị, phải tiêm những ống thuốc đau đớn để chặn estrogen phát triển. Những người bạn của Litha đã thành lập một trang gây quỹ để hỗ trợ cô có thêm chi phí trong quá trình điều trị bệnh.

Source (Nguồn): Dailymail, The Sun