Kết quả trọn vẹn trong hành trình 4 năm "tìm con" của cặp vợ chồng Việt - Hàn

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 29/06/2023

Bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam, cặp anh em song sinh mang hai dòng máu sở hữu nét đẹp tựa thiên thần, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Không ai biết được, đã có không ít gian nan trên hành trình tìm gặp các bé…

Khoảnh khắc trong trẻo của cặp song sinh mang 2 dòng máu Việt - Hàn

Yu Jin, Yu Jun là cặp anh em song sinh mang trong mình 2 dòng máu Việt Hàn. 2 bé là kết quả của cuộc hôn nhân giữa chị Út Anh và anh Chae Byeong-geun sau 4 năm về chung nhà. 

Kết quả trọn vẹn trong hành trình 4 năm tìm con của cặp vợ chồng Việt - Hàn - Ảnh 1.

Cuối năm 2020, gia đình hạnh phúc đón Yu Jin, Yu Jun chào đời

Chào đời vào tháng 12/2020, hiện tại 2 nhóc tì đã bước sang tuổi thứ 3 - đang có một cuộc sống vui vẻ, sung túc cùng ba mẹ tại Việt Nam.

Kết quả trọn vẹn trong hành trình 4 năm tìm con của cặp vợ chồng Việt - Hàn - Ảnh 2.

Hai anh em giờ đây đã lớn khôn, còn biết chọn bánh cho ba mẹ

Yu Jin và Yu Jun thường gây sự chú ý với người gặp bởi nét bụ bẫm, đáng yêu, trong trẻo và đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn

Kết quả trọn vẹn trong hành trình 4 năm tìm con của cặp vợ chồng Việt - Hàn - Ảnh 3.

Chị Út Anh và anh Chae Byeong-geun bế 2 bé Yu Jin, Yu Jun tại trung tâm IVF Hồng Ngọc

Nhìn 2 em bé xinh xắn hiện tại, chẳng ai ngờ được chị Út Anh và anh Chae Byeong-geun đã phải trải qua hành trình tìm con không dễ dàng…

Từng ngày mong đợi con

Chị "bén duyên" với anh Chae Byeong-geun ở tuổi đôi mươi, khi anh Chae Byeong-geun sang công tác và định cư tại Việt Nam. 

Sau một thời gian dài hẹn hò yêu đương, năm 2016 anh chị quyết định về chung một nhà trong những lời chúc phúc, động viên của gia đình, bạn bè 2 nước Việt - Hàn.

Thế nhưng, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ dường như không được trọn vẹn khi 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm mà chị Út Anh vẫn chưa có tin vui.

"Chờ đợi, uống thuốc, rồi lại chờ, mà mãi vẫn chưa thấy con về…" - chị Út Anh rưng rưng nhớ lại.

Buồn tủi, giận hờn,... là những cung bậc cảm xúc của chị Út Anh, bởi áp lực từ 2 bên gia đình khiến chị càng khao khát có được một đứa con. Và những cảm xúc ấy kéo dài trong suốt 4 năm - khoảng thời gian có thể không quá dài với nhiều người, nhưng lại rất dài với chị Út Anh. 

Sau cùng, được bạn bè tư vấn, vợ chồng chị đã dành thời gian tìm hiểu về phương pháp thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm. Sau khi cân nhắc nhiều địa chỉ, đầu năm 2020, hai vợ chồng tìm đến Trung tâm IVF Hồng Ngọc.

Hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười

Vào viện, 2 vợ chồng đã trải qua rất nhiều các xét nghiệm chuyên khoa và được kết luận: chị Út Anh mắc chứng viêm nhiễm vùng chậu, viêm nhiễm quanh tử cung và hai bên phần phụ cùng vòi trứng. 

Đối với trường hợp của chị, các bác sĩ đánh giá cơ hội mang thai tự nhiên rất thấp và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương án tối ưu nhất thời điểm đó. Hành trình tìm con của vợ chồng chị Út Anh cùng các bác sĩ tại IVF Hồng Ngọc chính thức bắt đầu.

Nhận định tình trạng viêm nhiễm vùng chậu là thách thức lớn nhất, gây trở ngại trong quá trình phôi làm tổ ở niêm mạc tử cung, các bác sĩ đã chỉ định chị Út Anh điều trị vấn đề liên quan đến hệ miễn dịch, để tăng khả năng tiếp nhận phôi tại niêm mạc tử cung. 

Sau khi được điều trị, ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên chị Út Anh đón nhận được tin vui đậu thai. Niềm vui đến quá nhanh khiến chị không tin nổi đó là sự thật.

Tưởng chừng niềm vui đó sẽ kéo dài mãi, thì đến tuần thai thứ 7, trong quá trình thăm khám định kỳ, bác sĩ thông báo: không còn thấy tim thai.

Người mẹ đau đớn đến kiệt sức. Chính sự thấu hiểu, những lời động viên của bác sĩ khoa IVF Hồng Ngọc giúp chị vực dậy thêm một lần nữa. Một phác đồ chuyển phôi mới được vạch ra, những tính toán tỉ mỉ bắt đầu được thực hiện,...

Kết quả trọn vẹn

Và niềm vui đã đến, chị đậu cả 2 phôi. 

Vào một ngày giữa đông tháng 12/2020, 2 thiên thần nhỏ Yu Jin (nặng 3,2 kg) và Yu Jun (2,8 kg) cất tiếng khóc chào đời… 

Khoảnh khắc nghe tiếng khóc của 2 bé, chị Út Anh vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng, anh chị đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Từ nay cuộc đời của anh chị sẽ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Từng ấy tủi hờn đã được đền đáp xứng đáng…

Kết quả trọn vẹn trong hành trình 4 năm tìm con của cặp vợ chồng Việt - Hàn - Ảnh 4.

Sau tất cả, gia đình đã đón hai thiên thần khỏe mạnh chào đời

Yu Jin và Yu Yun đã lên 3, nhưng mỗi lần nhớ lại hành trình tìm con, chị Út Anh vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt… và thật sự biết ơn các bác sĩ đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ. Hy vọng rằng, những cặp đôi hiếm muộn đang trên hành trình tìm con như gia đình chị Út Anh sẽ sớm chạm tới giấc mơ, cảm nhận giây phút hạnh phúc khi được đón con chào đời.