Nghi phạm giết nam sinh viên giấu xác phi tang: "Tôi đã lập bàn thờ và thắp hương cho T. cùng với bàn thờ cha mẹ mình"

Bá Cường, Theo Thời Đại 16:45 27/04/2018

"Tôi rất hối hận vì hành vi của mình, cả đêm không ngủ được. Sau khi giết T. thì tôi đã lập bàn thờ và thắp hương cho T. cùng với bàn thờ cha mẹ mình. Tôi có xin T. tha lỗi cho tôi vì cả hai không có thù hận gì với nhau", Sơn kể lại.

Chiều 27/4, khi làm việc với cán bộ VKSND TP Hà Nội, nghi phạm Chử Tuấn Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nam sinh Vũ Thanh T. (22 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, sinh viên năm cuối một trường ĐH ở Hà Nội) sau khi mượn tiền bất thành. Sơn cho biết hắn và nạn nhân đã quen biết nhau 4 năm, Sơn từng vay tiền của T. theo hình thức bốc họ nhiều lần. 

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do bực tức trước thái độ vô lễ nên khi T. đang ngồi hút thuốc nên y đã nhặt viên gạch đánh vào đầu và gáy nạn nhân. Khi T. bỏ chạy và la hét thì Sơn tiếp tục đánh nhiều phát vào đầu và trán, đến khi nạn nhân tử vong thì Sơn kéo thi thể vào một phòng trọ bỏ hoang, lấy áo và túi nilon bịt kín đầu. Xong việc nghi phạm ra lau dọn hiện trường sạch sẽ rồi lại tiếp tục ra bán nước. 

Clip: Lời khai của nghi phạm tại cơ quan công an - Thực hiện: Bá Cường

"T. ngồi hút thuốc lào và nói giọng vô lễ, thách thức. Tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn nhưng T. xưng hô mất dạy. T. bảo "Tôi không cho ông vay, tôi như thế thì làm sao. Thấy như thế nên tôi mất bình tĩnh, không kiểm soát được bản thân. Thực tình không ai đưa người về nhà rồi đánh chết để mang tội cả. Tôi thừa biết xung quanh nhà đầy camera, chỉ cần làm gì thì sẽ nhiều người biết", hung thủ phân trần. 

Nghi phạm giết nam sinh viên giấu xác phi tang: Tôi đã lập bàn thờ và thắp hương cho T. cùng với bàn thờ cha mẹ mình - Ảnh 2.

Nghi phạm Chử Tuấn Sơn khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nam sinh 22 tuổi sau khi mượn tiền bất thành.

Đến 19h, khi bán nước về do sợ bị lộ nên Sơn đã nhét nạn nhân vào bao tải, đến nửa đêm thì mang ra bãi rác phi tang. Mặc dù như vậy nhưng Sơn khẳng định mình không cố ý giết T.. 

"Tôi rất hối hận vì hành vi của mình, cả đêm không ngủ được. Sau khi giết T. thì tôi đã lập bàn thờ và thắp hương cho T. cùng với bàn thờ cha mẹ mình. Tôi có xin T. tha lỗi cho tôi vì cả hai không có thù hận gì với nhau", Sơn kể lại. 

Xong việc thì hắn mang vàng lấy được từ nạn nhân bán được hơn 4 triệu đồng, mang số tiền đấy bắt xe vào miền nam lẩn trốn. 

Nghi phạm giết nam sinh viên giấu xác phi tang: Tôi đã lập bàn thờ và thắp hương cho T. cùng với bàn thờ cha mẹ mình - Ảnh 3.

Sơn cho biết không cố ý sát hại T., chỉ bởi thấy thanh niên vô lễ với mình

Như tin đã đưa, ngày 25/4, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được đối tượng Chử Tuấn Sơn, hung thủ gây ra vụ án giết người cướp của rồi nhét xác nạn nhân vào bao tải phi tang ngoài hố rác gây chấn động mấy hôm nay. 

Theo lời khai, Sơn làm nghề bán trà đá, có quen biết nạn nhân. Ngày 9/4, Sơn mời nạn nhân về nhà để nhờ vay tiền nhưng không được đồng ý thì Sơn đã dùng gạch đánh chết nạn nhân. Gây án xong thì nghi phạm đã phi tang thi thể nạn nhân ngoài bãi rác cách nhà hơn 1km. Ngày 11/4, nghi phạm bắt xe chạy vào Bình Dương lẩn trốn, nửa tháng sau thì bị bắt. 

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.