Thế "Chột" của Người phán xử: "Không có nước sinh hoạt, con dâu tôi phải về nhà ngoại lánh nạn"

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 00:04 19/07/2017

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Chu Hùng cho biết, việc mất nước sinh hoạt nhiều năm nay khiến cuộc sống gia đình ông bị đảo lộn. Bát đũa ăn xong không có nước rửa, con dâu phải phải bế con về nhà ngoại lánh nạn.

Chiều 18/7, nhiều giờ sau khi nghệ sĩ Chu Hùng chia sẻ một đoạn livestream trên trang cá nhân với nội dung kêu gọi mọi người giúp đỡ vì gia đình ông bị cắt điện nước nhiều năm nay khiến cuộc sống bị đảo lộn, chúng tôi đã đến nhà ông để tìm hiểu vụ việc.

Nằm sâu trong một con ngõ ở phố Phùng Khắc Khoan, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là ngôi nhà của diễn viên Thế "Chột" trong phim Người Phán Xử.

Nghệ sĩ Chu Hùng chia sẻ về cuộc sống khi không có điện, nước suốt nhiều năm. Thực hiện: Định Nguyễn

Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên Chu Hùng cho biết, gia đình ông phải sống cảnh khổ cực vì mất điện, nước suốt hơn 3 năm qua. Năm trước sau nhiều lần kiến nghị gia đình ông đã được cấp điện sinh hoạt trở lại, nhưng nguồn nước sạch thì đến nay vẫn chưa có.

Theo ông Hùng, nguồn cơn vụ việc bị cắt điện, cắt nước là do cách đây hơn 3 năm, gia đình ông có sửa chữa lại bên trong ngôi nhà vì tầng 2 của căn nhà xuống cấp, mùa mưa đến phải lấy chậu xô, căng áo mưa để chống dột.

Thế Chột của Người phán xử: Không có nước sinh hoạt, con dâu tôi phải về nhà ngoại lánh nạn - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chu Hùng bật khóc khi chia sẻ về việc gia đình bị cắt điện nước suốt nhiều năm nay.

Tình trạng trên ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình nên ông Hùng đã làm đơn lên phường Ngô Thì Nhậm xin tu sửa lại tầng 2 của ngôi nhà trong diện tích có sổ đỏ của gia đình và được sự đồng ý của chính quyền. Sau khi gia đình ông Hùng tu sửa hoàn thiện tầng 2 của căn nhà, đi vào sinh hoạt, UBND phường Ngô Thì Nhậm lại ra quyết định cưỡng chế với lý do gia đình ông sửa chữa sai cam kết với chính quyền và gửi văn bản yêu cầu cắt điện, nước.

"Gia đình tôi tu sửa ngôi nhà được sự hướng dẫn của chính quyền, tôi không xây dựng trái phép mà chỉ sửa chữa bên trong căn nhà nhưng không hiểu sao chính quyền lại cắt điện, cắt nước của gia đình tôi khi dọn vào ở", ông Hùng cho biết.

Thế Chột của Người phán xử: Không có nước sinh hoạt, con dâu tôi phải về nhà ngoại lánh nạn - Ảnh 3.

Khu vực bồn rửa mặt khô cong do bị cắt nước lâu ngày.

"Đó cũng là việc chính đáng để tạo chỗ ăn chỗ ở cho các thành viên trong gia đình và không hề vi phạm trong vấn đề xây dựng. Thế nhưng phía chính quyền phường đã cắt điện nước của gia đình nhà tôi, yêu cầu tôi sửa lại bên trong nhà thì mới cấp điện nước trở lại", diễn viên Chu Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, suốt từ đó đến nay, không có nước sinh hoạt, gia đình ông 6 nhân khẩu phải đi xin nước của một số hộ dân bên cạnh. Cũng may có một người hàng xóm giúp đỡ cho gia đình ông bắc vòi bơm nước sử dụng. Cách đây hơn 1 tháng, gia đình hàng xóm rời đi, không còn nước dùng khiến gia đình ông lao đao, phải đi mua nước bình 20 lít về sinh hoạt.

Thế Chột của Người phán xử: Không có nước sinh hoạt, con dâu tôi phải về nhà ngoại lánh nạn - Ảnh 4.

Bát đũa ăn xong không có nước rửa, phải xếp gọn một góc.

"Mùa đông mất điện mất nước còn chịu được, mùa hè nóng nực không điện không nước, nhà hướng Tây trong nhà nóng nực không biết kêu ai. Tôi nhiều lần phản ánh lên trên nhưng đến nay vẫn chưa được. Mấy nay không có nước sinh hoạt, tắm rửa, đến cả bát đũa ăn xong cũng không có nước để rửa", ông Hùng chia sẻ.

"Nghĩ lại một xe téc nước ăn được đưa đến mà thấy hài hước lắm, giữa trung tâm Hà Nội nhà nhà đang đầy đủ nước dùng thì nhà tôi đi kiếm từng giọt nước. Là một nghệ sĩ, tôi không cho mình là nghệ sĩ lớn đâu nhưng ít ra cũng được rất nhiều người yêu mến nhất là những bộ phim đang được phát sóng mà nhà lại có xe cấp cứu nước", ông Hùng chua cay nói.

Thế Chột của Người phán xử: Không có nước sinh hoạt, con dâu tôi phải về nhà ngoại lánh nạn - Ảnh 5.

Theo nghệ sĩ Chu Hùng, hơn 1 tháng gia đình hàng xóm rời đi, không còn nước dùng khiến gia đình ông lao đao, phải đi mua nước bình 20 lít về sinh hoạt.

Thế "Chột" trong phim Người Phán Xử buồn bã cho biết, cách đây vài ngày, cháu nội còn nhỏ, không có nước tắm rửa, con dâu đã đưa con sang ông bà ngoại để "lánh nạn". "Không nước tắm rửa sinh hoạt cá nhân, nghĩ thương con cháu vô cùng. Tội nhất là cháu tôi không có nước để tắm rửa nên con dâu xin đưa về nhà ngoại. Tuy nhiên, trước vì con cái đi làm cơ quan nhà nước nên tôi không muốn các con bị phân tâm. Là chủ trong gia đình tôi luôn tìm mọi cách khắc phục để sao có nước dùng nhưng cho đến bây giờ không chịu đựng được nữa tôi quyết định chia sẻ để cộng đồng biết về hoàn cảnh của gia đình mình", ông Hùng bày tỏ.

Ông Hùng cho biết thêm, mong muốn lớn nhất của ông thời điểm hiện tại là phía phường Ngô Thì Nhậm sớm cấp nước cho gia đình ông, để gia đình không chịu cảnh thiếu nước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày