Khoảng 6000 dân tị nạn sau khi vượt qua hàng trăm dặm đường đã chính thức đặt chân đến nước Đức đêm qua. Đón chào họ là những băng rôn, biểu ngữ, thực phẩm và quần áo tiếp tế tại các ga ở Frankfurt, Munich.
Đây cũng là hình ảnh hạnh phúc đầu tiên kể từ sau những bức hình chụp dân tị nạn mạo hiểm vượt qua hàng rào gai thép ở biên giới Hungary. Hàng nghìn con người cắn răng từ bỏ quê hương vượt qua hành trình gian khổ đầy hiểm nguy đã được chào đón bởi sự thân thiện của người dân Đức.
Em bé mỏi mệt trên lưng cha sau hành trình dài tới Frankfurt, em được cha quấn chăn để đảm bảo không bị lạnh.
Hai đứa trẻ người Syria nở nụ cười rạng rỡ, tay ôm những con thú bông được các tình nguyên viên tại Đức tặng.
Sau khi thành công đến được nước Đức, các tị dân phải xếp hàng để làm thủ tục nhập cảnh.
Người tị nạn Syria được các tình nguyện viên người Đức phát khăn và chăn để giữ ấm.
Một tình nguyện viên người Đức bế bé gái Syria lên cao trong niềm hân hoan, hạnh phúc của người dân xung quanh tại ga Hauptbanhof.
Một cậu bé với nụ cười rạng rỡ khoác lên mình lá cờ của liên minh Châu Âu EU.
Cậu bé khác tươi cười vui chơi tại ga sau khi mượn được chiếc mũ của tàu trưởng.
Tình nguyện viên hôn lên má đứa trẻ tị dân tại Munich.
Một di dân thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới thủ tướng Angela Merkel bằng cách cầm trên tay tấm hình nữ nhân vật quyền lực Đức khi tới Munich.
Nụ cười hạnh phúc trên mặt những người tị nạn khi chinh phục thành công chặng đường dài để tìm kiếm miền đất hứa. Nhìn vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt họ, ít ai biết được trước đó những con người này đã tuyệt vọng khi bị kẹt ở Budapest, Hungary.
Người cha và đứa con trai vẫy tay chào ống kính phóng viên tại ga Munich.
Sau chuyến tàu dài xuất phát từ Áo, hàng nghìn đứa trẻ cùng gia đình đã tới được ga Hauptbanhof, Munich.
Họ được chào đón bởi sự thân thiện, lòng nhiệt tình của người dân nước Đức. Trong ảnh là một nhóm tình nguyện viên tại Frankfurt đang giơ băng rôn chào mừng những người tị nạn.
Các tình nguyện viên xếp hàng, tay cầm sẵn lương thực sẵn sàng giúp đỡ dân tị nạn xuống bến ở ga Frankfurt.
"Giày cho trẻ em, giày cho gia đình"- Giày dép được các tình nguyện viên xếp ở ga Frankfurt dành cho người tị nạn.
Nước uống, thức ăn, thiết yếu phẩm dành cho những vị khách đến từ Syria. Ảnh chụp tại ga Frankfurt.
Trẻ em được phát gấu bông, khăn quàng miễn phí khi tới ga Frankfurt.
Bé gái giơ tấm bảng với hình quốc kỳ Đức và dòng chữ mang ý nghĩa "Chúng tôi yêu nước Đức".
Bé gái được bố dẫn đi trong đám đông. Hàng nghìn người tị nạn đã có một chốn dung thân sau khi nước Đức mở cửa tiếp nhận họ.
Nụ cười thoải mái của người mẹ trên ga tàu tại Munich. Giờ đây một số ít những người tị nạn đã không còn phải sống vất vưởng tại những vùng biên giới sau khi quyết định cứu trợ của thủ tướng Angela Merkel được đưa ra.
Hai cô gái trẻ trong số hàng trăm người tị nạn tại ga Munich đang lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại.
Một cuộc sống mới đã đến với những người Syria này, sẽ không còn những hành trình gian khổ, những ngày lênh đênh trên đại dương không biết sống chết ra sao. Nữ thủ tướng Angela Merkel đã phát biểu rằng, nước Đức đủ sức tiếp nhận số lượng lớn dân tị nạn mà không ảnh hưởng tới kinh tế quốc gia.
Một tị dân giơ cao tấm hình nữ thủ tướng Đức với lòng biết ơn sâu sắc nhất từ đáy lòng.
Nụ cười rạng rỡ của "kẻ chiến thắng số phận" sau khi là những người đầu tiên bước xuống ga Munich sau chuyến tàu xuất phát từ Áo.
Tình nguyện viên có mặt ở ga Hauptbanhof, Munich để cung cấp lương thực, thiết yếu phẩm cho tị dân. Tại đây những người này sẽ được đăng ký dưới danh nghĩa người xin tị nạn.
Rất nhiều bánh trái, nước uống được huy động để sẵn sàng phục vụ cho dân tị nạn.
Một gia đình tị dân hạnh phúc bước lên chuyến tàu tới Munich từ ga Nickelsdorf, Áo.
Ibrahim, một dân tị nạn Syria nở nụ cười với cô con gái 8 tháng tuổi tên Maria. Hai cha con đang trên chuyến tàu từ Salzburg cùng cả gia đình đến Munich. 4 tháng trước, những con người này rời bỏ thành phố Damascus theo đuổi "giấc mơ Châu Âu" cùng hàng triệu người Syria khác.
Vẫn còn hơn 4000 người đang đợi tàu tới Đức tại Vienna, Áo.
Chính phủ Hungary đã tổ chức xe chuyên chở dân tị nạn tới biên giới nước Áo. Tại đây họ sẽ lên các xe buýt khác tới thủ đô Vienna và tiếp tục hành trình đến nước Đức.
( Nguồn: DailyMail)